Tin mới

Tài xế bất tỉnh nghi bị "kiều nữ" bỏ thuốc kích dục

Thứ bảy, 31/05/2014, 09:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 3h20 ngày 30/5 tại Khoa chống độc BV Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận một bệnh nhân là anh N.Đ.T (30 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định) hiện đang lái xe cho hãng taxi Thanh Nga. Đặc biệt anh T nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nghi đã dùng chất kích dục.

(Tinmoi.vn) Vào khoảng 3h20 ngày 30/5 tại Khoa chống độc BV Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận một bệnh nhân là anh N.Đ.T (30 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định) hiện đang lái xe cho hãng taxi Thanh Nga. Đặc biệt anh T nhập viện trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nghi đã dùng chất kích dục.

Tài xế bất tỉnh nghi bị kiều nữ bỏ thuốc kích dục

Tài xế hãng taxi nghi bị bất tích do dùng thuốc kích dục (Ảnh minh họa)

Theo tin tức ban đầu, anh T đã được một người phụ nữ tên là Phạm Thị Ngọc Th (SN 1974) mang hộ chiếu quốc tịch Mỹ, hiện đang thuê nghỉ tại một khách sạn trên phố Hàng Hành (Hà Nội).

Trong bản tường trình chị Th cho biết, khoảng 10h30 đêm 29/5 chị Th và anh T có đi mua xôi về khách sạn để ăn, tuy nhiên anh T kêu mệt và không ăn. Sau đó anh T ngồi xem bóng đá, và chị Th ngồi đọc mail và nói chuyện với bạn bên Mỹ gọi về.

Khoảng 11h20, chị Th thấy anh T trùm chăn kín, sợ anh T ngạt nên chị đã kéo chăn ra rồi nằm ngủ cạnh anh T.

Đến khoảng 3h20 phút ngày 30/5 chị T xuống lễ tân yêu cầu gọi xe đưa anh T đi cấp cứu tại Khoa chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Được biết, khi đưa bệnh nhân đến Bệnh viện cấp cứu, chị Th có biểu hiện bất thường và liên tục đòi về để mặc bệnh nhân tại bệnh viện, nên phía bệnh viện Bạch Mai đã lập biên bản sự việc và yêu cầu chị Th trình bầy mối quan hệ với bệnh nhân.

Theo anh Diệu (một bảo vệ bệnh viện) cho hay "Khi hỏi về mối quan hệ với bệnh nhân thì cô ta bảo là chị gái của anh T. Tuy nhiên các thông tin mà bác sỹ cung cấp về bệnh nhân có nhiều “vấn đề”, thái độ của người phụ nữ này cũng bất thường, chị ta còn làm ầm ĩ ở Khoa chống độc nên tôi giữ lại".

Đặc biệt khi mẹ tài xế T là bà Lê Thị D cho biết: “Khoảng 5 giờ sáng nay tôi nhận được điện thoại của một người bạn của T. thông báo con trai tôi đang nằm hôn mê, bất tỉnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Nghe thấy tin này tôi bủn rủn chân tay gọi thêm em trai của T. cùng ra bệnh viện. Tôi khẳng định chị này không hề có quan hệ họ hàng hoặc quen biết với gia đình tôi…”

Hiện tại anh T. vẫn còn hôn mê và được theo dõi sức khỏe, các bác sỹ vẫn đang tìm nguyên nhân gây ra sự hôn mê cho bệnh nhân. Tuy nhiên bước đầu xác định trong người bệnh nhân T có chứa chất kích dục.

Vụ việc, đã được bàn giao cho Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news