Tin mới

Nghi phạm chặt đầu phi tang từng "tuyên án" bí thư, chủ tịch phường 35 năm tù

Thứ hai, 09/04/2018, 14:18 (GMT+7)

Theo lời kể của vị tổ trưởng khóm 3 nơi nghi phạm chặt đầu hàng xóm phi tang kể lại rằng nghi phạm này nếu không thích ai thì "tuyên án" từng người một, trong đó bí thư và chủ tịch phường bị "tuyên án" 35 năm tù.

Theo lời kể của vị tổ trưởng khóm 3 nơi nghi phạm chặt đầu hàng xóm phi tang kể lại rằng nghi phạm này nếu không thích ai thì "tuyên án" từng người một, trong đó bí thư và chủ tịch phường bị "tuyên án" 35 năm tù.

Người lao độngVietnamnet cho hay liên quan đến vụ "Bắt nghi phạm chặt đầu phi tang, chém trọng thương công an" khiến dư luận xôn xao, trưa ngày 9/4, một cán bộ tại Công an  phường 3 đã dần hồi phục và chuẩn bị xuất viện. 

Nghi phạm Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Cơ quan CSĐT Công an Đồng Tháp vẫn đang tiến hành bắt tạm giữ đối với Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi; ngụ khóm 3, phường 3). Đây là nghi phạm trong vụ án chặt đầu ông Hồ Thanh N. (59 tuổi; ngụ tại địa phương) rồi phi tang.

Theo lời kể của hàng xóm nạn nhân, ông N. bị tai biến, mọi mọi chi tiêu hằng ngày do vợ lo liệu. Riêng ông N. thường hay đi câu cá thư giãn, sẵn tập thể dục. Vào chiều 7-4, hàng xóm thấy ông N. xách cần câu đi vào vườn nhà của ông Tâm thì sau đó phát hiện thi thể ông N. bị mất đầu.

Sau đó, mọi người chia nhau đi tìm mới thấy phần đầu nạn nhân cách thi thể khoảng 4 m.

Tiến hành điều tra, lực lượng công an đã mời Tâm về trụ sở để làm việc. 
Tuy nhiên, người đàn ông này không chịu đi, cầm dao nằm trong buồng, trùm mền cố thủ. Sau một lúc, công an vận động, kêu gọi đối tượng nhưng bất thành.

Khi trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3, dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên thì bị Tâm chém lìa 2 đốt ngón tay cùng 1 vết thương sâu ở bắp tay phải. Trung tá Minh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị, còn Tâm bị bắt giữ.

Thông tin cũng cho biết thêm, Tâm đã có vợ và 2 con. 

Trước đây, nghi phạm này lo làm ăn nhưng thời gian gần đây chỉ ở nhà, tính tình bỗng nhiên thay đổi, hay nói một mình rồi hát vu vơ. Mặc dù gia đình đã đưa đi bệnh viện nhưng thấy không thuyên giảm.

Đối với những người hàng xóm mà Tâm không thích thì tự "tuyên án" cho từng người. 

Ông Nguyễn Ngọc Minh, tổ trưởng khóm 3 cho hay Bí thư phường thì ổng  tuyên 20 năm tù, chủ tịch thì 15 năm…, còn tôi thì ổng tuyên 10 năm".

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news