Tin mới

Người dân bàng hoàng kể lại giây phút bé trai 4 tháng tuổi bị mẹ dùng dao chém tử vong

Thứ bảy, 25/04/2015, 14:24 (GMT+7)

Một số người cho biết, trước khi gây ra cái chết cho đứa con trai 4 tháng tuổi của mình, chị N. (27 tuổi) đã có những biểu hiện rất bất thường như thường xuyên la hét, chửi mắng người trong gia đình.

Một số người cho biết, trước khi gây ra cái chết cho đứa con trai 4 tháng tuổi của mình, chị N. (27 tuổi) đã có những biểu hiện rất bất thường như thường xuyên la hét, chửi mắng người trong gia đình.

Sau khi xảy ra vụ án thương tâm mẹ dùng dao chém chết đứa con mới 4 tháng tuổi tại Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội), nhiều người dân sống trong khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng.

Một người sống gần tòa nhà CT5 - nơi xảy ra vụ việc cho biết, trước khi sát hại con trai 4 tháng tuổi, N. đã có những biểu hiện bất thường của bệnh tâm thần như nói linh tinh một mình, chửi bới người nhà. Gia đình không đưa đi viện mà mua thuốc về điều trị.

Thời gian gần đây, anh H. (chồng chị N.) vẫn đi làm bình thường và không có biểu hiện gì lạ, còn N. thì khoảng một tuần nay ít khi ra ngoài.

Trả lời trên Kênh 14, Ông Hoàng Văn C. - nhân viên bảo vệ tòa nhà CT5 cho biết, vào khoảng 2h sáng ngày 24/4, bảo vệ tòa nhà nhận được tin báo xảy ra án mạng ở tầng 10 khu nhà nên đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cơ quan công an.

Căn hộ nơi xảy ra cái chết thương tâm của bé trai 4 tháng tuổi

Khi lực lượng bảo vệ có mặt tại hiện trường thì mọi người đã trói tay Nguyễn Giang N. (27 tuổi) vào góc nhà. Lúc này, N. có những biểu hiện bất thường. Còn cháu Ninh Trường Đ. (4 tháng tuổi) đang được bố ôm trong lòng, máu chảy đẫm ga giường. Ngay sau đó, mọi người định đưa cháu  Đ. đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong nên nhóm bảo vệ chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

"Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng thương tâm đó. Còn người mẹ thì liên tục la hét, không kiểm soát được bản thân". - Ông C. kể lại.

Theo thông tin người dân khu vực cung cấp, gia đình anh H. và chị N. mua hai căn hộ nằm sát nhau tại tầng 10 của tòa nhà, một căn để gia đình ở và sinh hoạt hàng ngày, căn còn lại mở công ty xây dựng.  trước khi xây dựng gia đình với anh H., N. ít nói, hơi có dấu hiệu trầm cảm. Đặc biệt, sau khi sinh cháu Đ., bệnh trầm cảm của N. nặng thêm. N. thường xuyên mất ngủ, khi con quấy khóc thường có biểu hiện kích động.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc, sáng cùng ngày, người thân đã đưa thi thể bé trai xấu số về quê nội ở tỉnh Bắc Giang để lo hậu sự. Hiện người mẹ gây ra án mạng trên đang được đưa đi điều trị tại bệnh viện, khi nào tỉnh táo cơ quan công an sẽ cho lấy lời khai.

Vũ Đậu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news