Tin mới

Người đàn ông 15 năm sống chung với sư tử hung dữ

Thứ sáu, 07/11/2014, 11:27 (GMT+7)

Trong suốt 15 năm sống chung với sư tử, Kevin ôm ấp, chơi đùa thậm khóa môi, đặt tay vào miệng và ngủ với những con sư tử hung dữ nhất rừng Nam Phi mà không bị tổn thương.

Trong suốt 15 năm sống chung với sư tử, Kevin ôm ấp, chơi đùa thậm khóa môi, đặt tay vào miệng và ngủ với những con sư tử hung dữ nhất rừng Nam Phi mà không bị tổn thương.

Kevin Richardson, nhà động vật học Nam Phi tự nhận mình là "The Lion Whisperer"  (tạm dịch: Người tình của sư tử) đã nuôi 27 con sư tử và xem chúng như những thành viên trong gia đình.

Trong suốt 15 năm sống chung với sư tử, Kevin ôm ấp, chơi đùa thậm khóa môi, đặt tay vào miệng và ngủ với những con sư tử hung dữ nhất rừng Nam Phi mà không bị tổn thương. Kevin tự tin cho rằng anh hiểu sâu sắc về sư tử, biết những gì làm cho chúng hạnh phúc hay buồn bã... Hàng ngày anh vẫn đùa giỡn, ôm ấp chúng.

Anh là người  đã đi tiên phong trong việc tương tác với các động vật ăn thịt của châu Phi. 

Trong 15 năm làm việc, chơi đùa, ăn, ngủ với chúng anh chỉ bị thương nhẹ một đôi lần.

"Tôi phát hiện ra rằng tất cả sư tử có khả năng thể hiện tình cảm." anh nói

"Giống như cha mẹ của con người, cách tốt nhất để gần gũi là bắt đầu khi chúng còn trẻ", Kevin Richardson cho biết.

Những hình ảnh thường ngày của Kevin Richardson cùng bầy sư tử:

Theo Dã Quỳ (Metro)/ Nguoiduatin.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news