Tin mới

Người đàn ông bỏ vợ con cứu mẹ trước trong lũ lớn và cái kết khó ngờ

Thứ ba, 26/07/2016, 16:43 (GMT+7)

Người đàn ông Trung Quốc trong tình thế nguy hiểm khi cơn lũ đang đến rất gần, anh đã chọn cách đưa mẹ ruột đến nơi an toàn trước rồi mới về cứu vợ và con. Tuy nhiên, hành động này của anh bị vợ phản ứng dữ dội bằng cách bỏ nhà đi cùng hai con.

Người đàn ông Trung Quốc trong tình thế nguy hiểm khi cơn lũ đang đến rất gần, anh đã chọn cách đưa mẹ ruột đến nơi an toàn trước rồi mới về cứu vợ và con. Tuy nhiên, hành động này của anh bị vợ phản ứng dữ dội bằng cách bỏ nhà đi cùng hai con.

Xem thêm:

[mecloud]zQj3T3MvTY[/mecloud]

Dẫn nguồn từ Shanghaist, Dân Trí đăng tải câu chuyện của anh Cao ở làng Daxian của thành phố Hinh Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Anh Cao thất thần vì vợ bỏ đi sau trận lũ. Ảnh Shanghaist

Sau một ngày dài lái xe mệt nhọc, anh Cao đang ngủ say thì nghe vợ gọi dậy, thông báo cơn lũ đang kéo đến. Anh vội vàng sang nhà mẹ đẻ cách đó vài phút đi bộ đưa mẹ đến nơi an toàn rồi cuống cuồng về nhà mình cùng vợ che chắn ngăn dòng lũ.

Sau đó, anh bảo vợ đưa con và người cha tàn tật lên mái nhà tránh lũ, còn anh quay trở lại nhà mẹ ruột cho đến khi lũ rút.

Tuy nhiên, khi trở về, anh bất ngờ vì vợ cùng hai con, con gái đầu lòng 4 tuổi và con trai út 2 tuổi cùng 2000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng).

Anh Cao giãi bày: "Chắc cô ấy thất vọng về tôi". Khi được hỏi tại sao anh không đưa vợ và con đến chỗ an toàn trước rồi mới cứu mẹ, anh Cao nói đó là điều không thể, "Tôi không chắc ai là người tôi nên cứu đầu tiên".

Cao nói anh sẽ tìm về nhà ông bà ngoại và xin lỗi vợ. Tuy nhiên Cao không chắc vợ mình có đồng ý quay lại hay không.

Xem thêm:

[mecloud]g3JUevrrau[/mecloud]

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news