"Khiếu nại thì chính quyền nói gia đình tôi ở ghép với gia đình cha tôi, không phải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, không được tái định cư. Lãnh đạo phường còn xúi tôi kiện cha mình. Ai là người chịu trách nhiệm?", cử tri Vân bức xúc.
"Lãnh đạo phường còn xúi tôi kiện cha mình"
Cử tri Lê Thị Lan nói: "Bao nhiêu năm gian khổ rồi, giờ tôi đề nghị quyết định nhanh gọn đúng chủ trương, 5- 6 tuổi. Đến khi Đại biểu quốc hội can thiệp thì mới được vào khu tạm cư.
"Khiếu nại thì chính quyền nói gia đình tôi ở ghép gia đình cha tôi, không phải là người có quyền và nghĩa vụ liên quan, không được tái định cư trong khi nhà tôi số nhà riêng, sổ hộ khẩu riêng… Lãnh đạo phường còn xúi tôi kiện cha mình. Ai là người chịu trách nhiệm?
Trong khi nhà một lãnh đạo phường cũng thuộc sở hữu nhà nước được lập đến 5 hồ sơ. Nếu chính quyền không giải quyết, đề nghị chuyển hồ sơ của tôi qua cảnh sát điều tra làm rõ", cử tri này nói.
Cử tri Phạm Thế Vinh (phường Bình Khánh, quận 2) bức xúc: Vì sao việc khiếu kiện khiếu nại nhiều năm mà không được giải quyết? Rõ ràng điều này chứng tỏ vai trò giám sát chưa hiệu quả, nhất là việc quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.
Theo ông, 13 bản đồ của ông Nguyễn Viết Thanh (nguyên Chủ tịch TP.HCM) chỉ là bản dự thảo không có cơ sở pháp lý xác định quy hoạch. Thứ nhất, tài liệu này không đi kèm văn bản pháp lý nào, thứ 2 không được lưu trữ tại cơ quan nhà nước, không phù hợp với toàn bộ văn bản pháp lý quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Bà Lê Thị Nga, phường Bình An phát biểu: "Chúng tôi khổ lắm đồng