Tin mới

Người phụ nữ bị chặt đầu ngay giữa thành phố New York

Thứ năm, 30/10/2014, 10:56 (GMT+7)

Chỉ 20 phút sau khi phát hiện ra thi thể người phụ nữ xấu số, cảnh sát xác nhận có một người đàn ông tầm 30 tuổi, nghi là hung thủ và là con trai nạn nhân lao về phía đoàn tàu đang chạy để tự sát tại đảo Long Island.

Chỉ 20 phút sau khi phát hiện ra thi thể người phụ nữ xấu số, cảnh sát xác nhận có một người đàn ông tầm 30 tuổi, nghi là hung thủ và là con trai nạn nhân lao về phía đoàn tàu đang chạy để tự sát tại đảo Long Island.

 

Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể người phụ nữ bị chặt đầu

Các nhân chứng và cảnh sát cho biết thi thể người phụ nữ khoảng 60 tuổi, bị chặt đầu được tìm thấy tại khu vực đảo Long Island chỉ vài phút trước khi một người đàn ông lao về phía đoàn tàu LIRR để tự sát.

Cảnh sát cho rằng 2 người này có thể là mẹ con. Thi thể người phụ nữ xấu số được phát hiện ngay trước căn hộ trên Đại lộ Secatogue ở Farmingdale vào khoảng 19h55 ngày 29/10, phát ngôn viên cảnh sát hạt Nassau cho biết.

Nhân chứng tên Jack Imperial, 41 tuổi cho biết khi phát hiện ra, thi thể nạn nhân nữ chỉ mặt một chiếc áo ngực và quần, đang nằm bên vệ đường, đầu bà nằm bên kia đường. Cảnh tượng thực sự rất rùng rợn.

Ông Imperial cho biết tài xế taxi của ông đã “phát sốt” khi thấy cảnh tượng quái gở này và lập tức tăng tốc bỏ đi. Họ tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa cho Halloween hay không.

Hiện cảnh sát đang phong tỏa khu vực hiện trường để điều tra vụ việc. Danh tính 2 nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ. Một người hàng xóm của nữ nạn nhân, ông Nick Gordon cho biết bà đã chuyển tới đây vài tháng trước và sống cùng một con chó nhỏ màu trắng. Ông này cho rằng vụ giết người xảy ra bên trong tòa nhà. “Khi tôi bước ra khỏi cửa, tôi thấy vết máu trên nền gạch. Có thể ai đó đã kéo cái xác qua đây. Các bạn có thể thấy dấu vết ở cầu thang”.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức nydailynews)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: New York