Tin mới

Nhớ nhà, thanh niên Việt "quậy tưng bừng" Apple Store

Thứ hai, 05/01/2015, 09:32 (GMT+7)

Có rất nhiều cách để bị trục xuất về nước nhưng cách của anh chàng 26 tuổi này có lẽ là chưa ai từng nghĩ tới...​

Có rất nhiều cách để bị trục xuất về nước nhưng cách của anh chàng 26 tuổi này có lẽ là chưa ai từng nghĩ tới...​

Xa quê hương gần 5 năm, Nguyễn Trung Hiếu bị cảnh sát Bristol (Anh) bắt sau khi dùng gạch đập hư 3 chiếc iPad 2 tại một cửa hàng của Apple vào hôm 30/12 vừa qua. Giá trị mỗi chiếc ước tính vào khoảng 400 Bảng.​

Công tố viên Jane Cooper cho biết: "Anh ta cầm một cục gạch ở phía trên vai và ném nó một mẫu trưng bày iPad 2. Màn hình của chiếc máy đã bị vỡ". Rồi Hiếu tiếp tục làm như thế trên 2 chiếc iPad khác, trước khi đội bảo vệ tới bắt vào giao anh cho cảnh sát, Cooper nói với quan toà của Bristol.​

Luật sư của Hiếu, Richard Nile, biện hộ cho thân chủ rằng Hiếu "đã có những suy nghĩ tự sát trong 2 đến 3 tháng trước" và anh muốn trở về Việt Nam. Nile phát biểu: "Anh ta nói rằng anh bị stress và không thể nghĩ được gì khác. Anh ta nghe thấy những tiếng vọng trong đầu rằng 'Mày sẽ tự sát hoặc là chết đi'. Anh ta chẳng có gì tại đất nước này (Anh). Anh ta đến đây 4,5 năm trước trên một chuyến xe tải. Anh ta nhớ nhà. Anh ta muốn trở lại Việt Nam".​

Đồng cảm với bị đơn, qua lời thông dịch viên, quan toà nói với Hiếu: "Anh không cần phải phạm những tội này để gây được sự chú ý". Hiếu bị tù treo 6 tháng và phải trả 15 Bảng tiền bồi thường cho các thiệt hại.​

Tuy vậy, ước nguyện của Hiếu cũng đã được đáp ứng khi anh được chuyển sang trung tâm Kiểm soát Tị nạn, nơi sẽ liên lạc với cơ quan Kiểm soát Biên giới để Hiếu được về nước.​

 Trang Vũ (Theo Daily Express)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: apple store