Tin mới

Những câu hát trở thành chân lý để đời của Trần Lập

Thứ sáu, 18/03/2016, 14:57 (GMT+7)

Những câu hát đi vào lòng người, đầy ý nghĩa đã được cả một thế hệ nghe Bức Tường nghêu ngao và hát mãi..., có bài hát gắn liền với ý chí của một thế hệ trẻ.

Những câu hát đi vào lòng người, đầy ý nghĩa đã được cả một thế hệ nghe Bức Tường nghêu ngao và hát mãi..., có bài hát gắn liền với ý chí của một thế hệ trẻ.

[mecloud]NTb4tdlQ6N[/mecloud]

Video: VTV

Nhạc sĩ – ca sĩ trẻ Trần Lập người thủ lĩnh mạnh mẽ của ban nhạc Bức Tường qua đời khi mới 42 tuổi khiến những người yêu âm nhạc, đặc biệt là fan Bức Tương xót xa, tiếc thương. Bởi người đàn ông ấy đã khuấy động những tâm hồn trẻ trong 20 năm ca hát, người đàn ông rót vào thế hệ non trẻ cái ngông và chất sống của dân Rock.

 

Nhiều người có thể không biết đến Trần Lập nhưng chắc hẳn sẽ biết đến câu hát “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió”, bài hát gắn liền với chương trình Đường lên đỉnh Olympia, cũng là bài hát gắn liền với ý chí của các thế hệ trẻ.

[mecloud]kM2p23JKG5[/mecloud]

Ngày 17/3, anh ra đi - làng nhạc Việt mất đi một nhạc sĩ, ca sĩ tài hoa.

Dưới đây là những lời hát để đời, gắn liền với tên tuổi Trần Lập:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn ảnh: Trí thức trẻ

Kim Ngưu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news