Tin mới

Những vụ HS bị bắt cóc, đâm chém, cưỡng hiếp ở trường học chấn động

Thứ sáu, 15/05/2015, 17:05 (GMT+7)

Vụ việc nữ sinh lớp 3 bị một người đàn ông lạ mặt kéo vào nhà vệ sinh trường học cưỡng hiếp khiến nhiều phụ huynh nhớ lại một loạt các vụ việc tương tự xảy ra trước đó và có phần lo ngại về vấn đề an ninh trường học. 

Vụ việc nữ sinh lớp 3 bị một người đàn ông lạ mặt kéo vào nhà vệ sinh trường học cưỡng hiếp khiến nhiều phụ huynh nhớ lại một loạt các vụ việc tương tự xảy ra trước đó và phần lo ngại về vấn đề an ninh trường học. 

Lợi dụng sự sơ hở của ban bảo vệ, vị trí trường học, một số đối tượng xấu đã đột nhập vào trường học và có hành động phạm pháp đối với học sinh trong trường. Điều này khiến nhiều phụ huynh phần nào lo ngại về vấn đề an ninh trường học.

Nữ sinh bị cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh trường học 

Theo tường trình của ông N. (phụ huynh của nạn nhân), do bận công việc nên khoảng 6 giờ ngày 13/5, ông chở con đến trước cổng trường tiểu học Thanh Hải 1 (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Sau khi xuống xe N. đã đi bộ vào lớp học để cất cặp rồi ra chơi nhảy dây với bạn. 

Khi đi lên cầu thang thì N. gặp một người đàn ông (cao khoảng 1,5 mét, mặc quần ngắn, áo thun, tóc nhuộm vàng) uy hiếp và lôi em vào khu vệ sinh của nhà trường. Tại đây, người đàn ông này đánh vào mặt em, hăm dọa nếu kêu la sẽ bị cắt cổ, rồi hãm hiếp bé N. ngay khu vực nhà vệ sinh nữ. Thực hiện xong hành vi đồi bại, tên này hăm dọa nếu bé N. nói với bất kỳ ai, hắn ta sẽ giết cả gia đình em. 

Những vụ HS bị bắt cóc, đâm chém, cưỡng hiếp ở trường học gây

Ngôi trường - nơi nữ sinh lớp 3 bị kẻ lạ mặt lôi vào nhà vệ sinh của trường cưỡng hiếp.

Lo sợ bị giết, nên tiếp tục vào lớp học; sau khi làm xong bài kiểm tra, bé N. về đến nhà (khoảng 10 giờ), em òa khóc kể lại sự việc cho gia đình và được đưa đến bệnh viện. Theo kết quả kiểm tra tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận, cho thấy âm đạo của N. bị rách và máu ra rất nhiều. 

Trao đổi trên báo Thanh niên, phụ huynh nạn nhân cho biết, qua mô tả của bé N., hung thủ khoảng từ 20 - 30 tuổi, trên vùng ngực có xăm hình rồng; ở vùng kín của hung thủ có hai hình xăm trái tim. 

Từ lời kể của N., gia đình nạn nhân nghi đối tượng là dân ăn chơi, có thể nhiễm nhiều bệnh xã hội, nên ngoài việc đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (theo yêu cầu của cơ quan điều tra), gia đình nạn nhân đã đưa cháu đến trung tâm da liễu để xét nghiệm các di chứng có thể lây truyền từ hung thủ. 

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã mở rộng phạm vi truy tìm, tổ chức nhận dạng xác định đối tượng lẻn vào trường dở trò đồi bại với nữ sinh N. nói trên. 

Điều đáng nói, em N. không phải là nạn nhân đầu tiên bị cưỡng hiếp ngay tại khu vực trong trường học. Trước đó, khoảng 13h ngày 18/3, khi cháu H. (10 tuổi, học sinh một trường tiểu học trên địa bàn huyện Lương Tài) đang chơi đùa với các bạn tại sân trường, một người đàn ông giả làm thầy giáo đến tiếp cận rồi gọi H. vào nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi giao cấu. 

Học sinh bị đâm trọng thương ngay ở cổng trường 

Những vụ việc đáng tiếc do người lạ gây ra cho học sinh ở trường học không chỉ xảy ra với các nữ sinh mà trong đó có cả nạn nhân là nam sinh. Gần đây nhất là trường hợp của một nam sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai bị một số thanh niên lạ mặt chém trọng thương ngay ở khu vực trường học. 

Theo tin tức từ những học sinh chứng kiến vụ việc, khoảng 8h30 sáng 6/5, khi học sinh khối 12 của Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai vừa kết thúc thi học kỳ môn vật lý thì Trần Quốc T. (học sinh lớp 12A10) cùng lớp ra trước cổng trường chụp ảnh kỷ niệm. Trong lúc cả lớp T. đang chụp ảnh, bất ngờ bị nhóm người xông vào chém bị thương với 2 nhát ở đầu, 1 nhát ở ngón tay. Rất may, T. được một thầy giáo kịp thời xông vào cứu sau khi nghe thấy tiếng tri hô từ các bạn cùng lớp nên nhóm thanh niên côn đồ đã nhanh chóng bỏ chạy, T. giữ được mạng sống. 

Học sinh lớp 5 bị kẻ lạ vào trường bắt cóc 

Không chỉ nữ sinh bị hãm hiếp, nam sinh bị đâm chém, một số học sinh tiểu học còn bị kẻ xấu đột nhập trường học bắt cóc lúc đi vệ sinh. 

Đầu tháng 3/2014, một học sinh lớp 5 của trường Tiểu học Kỳ Đồng (phường 9, quận 3, TP HCM) bị kẻ lạ bắt ra khỏi trường…Nạn nhân là em Nguyễn Huỳnh Anh T. (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Kỳ Đồng, nằm trên đường Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP HCM) là con trai của phụ huynh Nguyễn Hồng Tr., ngụ Rạch Bùng Bình, Q.3). 

Những vụ HS bị bắt cóc, đâm chém, cưỡng hiếp ở trường học gây
Ngôi trường Học sinh lớp 5 bị kẻ lạ vào trường bắt cóc 

Cụ thể, vào khoảng 16h15, ngày 5/3, trong lúc chờ phụ huynh đến đón về, T. xin phép bảo mẫu ra ngoài đi vệ sinh và được sự đồng ý. Tại nhà vệ sinh, T. bị một người đàn ông đưa cho bé một thanh kẹo cao su. Sau khi ăn xong, Tuấn đi theo đối tượng lạ mặt ra khỏi trường. 

Đến 16h30, mẹ của T. tìm đến trường để đón con về thì bảo mẫu cho biết bé ra ngoài đi vệ sinh và đang bỏ lại cặp xách bên trong lớp học. Liền đó, mẹ nạn nhân đi ra nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng không thấy con mình ở đâu. Nghi có chuyện bất thường xảy ra, nhà trường và phụ huynh chia nhau đi tìm kiếm khắp ngõ ngách trong trường, tuy nhiên vẫn không thấy bé đâu. 

Đến 18h30, một số điện thoại lạ gọi đến cho số mẹ T. và người mẹ đã mừng rơi khi nghe được giọng con trai. Gia đình đã đến địa chỉ T. đang đứng để đón con về nhà. 

Theo lời T. kể lại, sau khi bị dụ ăn kẹo, cháu mơ màng và bị đối tượng đưa đi. Khi di chuyển đến khu vực gần khách sạn Rạng Đông thì Tuấn phát hiện mình bị người lạ chở đi nên đã nhảy khỏi xe tháo chạy. 

Khi chạy đến khu vực trước khách sạn (Rạng Đông, cháu bé thấy hai bảo vệ đang chốt trực nên T. lao vào. Tại đây, Tuấn được bảo vệ cho gọi nhờ điện thoại để báo cho gia đình biết sự việc.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news