Tin mới

Nổ súng giữa phố bắt bọn cướp giật điện thoại

Thứ hai, 07/04/2014, 22:42 (GMT+7)

Dù cảnh sát hình sự đã nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng 2 tên cướp vẫn phóng xe chạy trốn rồi còn đạp ngã 1 trinh sát.

Dù cảnh sát hình sự đã nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng 2 tên cướp vẫn phóng xe chạy trốn rồi còn đạp ngã 1 trinh sát.

Trưa 7-4, trong lúc tuần tra trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM, tổ cảnh sát đặc nhiệm hình sự Công an quận 1 gồm thượng úy Nguyễn Hữu Hoàng Minh, thượng sĩ Nguyễn Thái Dương phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy hiệu Nouvo có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Nổ súng giữa phố bắt bọn cướp giật điện thoại
Tên cướp không bị thương bị áp giải về công an vào trưa 7-4.

Sau một lúc chạy lòng vòng trên một số tuyến đường, khi đến giao lộ Lê Thánh Tôn - Phan Chu Trinh (phường Bến Thành, quận 1), 2 đối tượng nhìn thấy bà Aungkana Apinyarat (SN 1975, quốc tịch Thái Lan) đứng dưới lòng đường nghe điện thoại nên áp sát, giật phăng. Lập tức, tổ cảnh sát đuổi theo.

Trong quá trình truy đuổi, trinh sát đã nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng 2 tên cướp vẫn ngoan cố bỏ chạy vào những tuyến đường ngược chiều. Khi hai trinh sát vừa áp sát được xe của bọn cướp thì bị bọn chúng đạp ngã xe.

Nổ súng giữa phố bắt bọn cướp giật điện thoại
Vết thương của cảnh sát HSĐN trong lúc truy đuổi và bị bọn cướp đạp ngã xe.

Dù bị thương, nhưng tổ cảnh sát tiếp tục dựng xe đuổi theo. Đến ngã tư Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão, bọn cướp vẫn chống trả quyết liệt, lúc này, thượng sĩ Dương nổ tiếp 2 phát súng vào xe và đùi tên cướp ngồi sau khiến xe chúng bị lảo đảo. Dù vậy, chúng vẫn cố bỏ chạy thêm một đoạn nữa thì bị 2 trinh sát lao vào khống chế cùng tang vật là chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo của nạn nhân.

Sau đó tên bị thương được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Tại công an, tên cướp không bị thương khai nhận chúng là Trần Hoài Thương (SN 1992) và Ngô Văn Thanh (SN 1991, cả 2 cùng quê Hậu Giang).

Theo T.Tiến 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news