Tin mới

Nỗi đau của gia đình thai phụ nghèo bị "xe điên" kéo lê 50m

Thứ hai, 06/10/2014, 20:42 (GMT+7)

Mấy ngày gần đây, dư luận hết sức phẫn nộ trước hành vi vô nhận đạo của tài xế “xe điên” kéo lê thai phụ 50 mét giữa đường. Nạn nhân là chị Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991), trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Do chấn thương quá mạnh nên đứa con trong bụng chị Ngà đã không thể giữ được.

Mấy ngày gần đây, dư luận hết sức phẫn nộ trước hành vi vô nhận đạo của tài xế “xe điên” kéo lê thai phụ 50 mét giữa đường. Nạn nhân là chị Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991), trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Do chấn thương quá mạnh nên đứa con trong bụng chị Ngà đã không thể giữ được.

 

Đêm định mệnh

Khoảng 21h20 tối 4/10, trên đoạn đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) chiếc xe Nissan mang BKS: 38N – 4706 do lái xe Trần Thi Vĩ (trú ở TP. Hà Tĩnh) công tác tác tại công ty xăng dầu Hà Tĩnh điều khiển. Khi đến địa điểm trên đã đâm vào chị Lê Thị Khánh Ngà (SN 1991), trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, đang điều khiển xe chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến chị Ngà văng ra khỏi xe máy, va vào dải phân cách. Tuy nhiên, thay vì dừng xe, tài xế điên cuồng điều khiển xe ô tô dâm tiếp vào nạn nhân, kéo lê hàng chục mét.

Biết nạn nhân bị thương nặng, tài xế Vĩ đã rồ ga phóng xe bỏ chạy, mỏ mặc thai phụ đang nguy kịch trong đêm tối. 

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ chạy, bỏ mặc thai phụ trong đêm tối. Ảnh: Internet

Ngay sau khi sự việc được phát hiện, chị Ngà được đưa vào khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng rất nguy kịch, bị gãy hở xương đùi bên phải, gãy xương đùi bên trái, huyết áp thấp (90/60). Đặc biệt, chị Ngà đang mang thai 27 tuần tuổi.

Về phía tài xế, khi bỏ chạy một vòng, Vĩ đã quay lại hiện trường để xem tình trạng nạn nhân. Tuy nhiên, những người chứng kiến tai nạn đã nhớ biển kiểm soát và phát hiện ra chiếc xe này vừa gây tai nạn. Lúc đó, người dân truy hô thì Vĩ tiếp tục phóng xe bỏ chạy. Rất nhiều thanh niên đã đuổi theo chiếc xe điên gây tai nạn, nhưng sau đó bị mất dấu.Từ BKS chiếc xe do người dân cung cấp, ngay trong đêm, lực lượng CSGT TP. Hà Tĩnh đã nhanh chóng truy tìm tung tích chiếc xe. Chiếc xe điên gây tai nạn trên sau đó được xác định thuộc Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Lái xe Vĩ sau khi bỏ trốn đã đưa chiếc xe về cất trong gara Công ty xăng dầu và tắt điện thoại. Lực lượng chức năng phải liên hệ với lãnh đạo Công ty xăng dầu để thông báo sự việc. Ngay trong đêm, lái xe Vĩ đã đến đầu thú tại cơ quan công an và chiếc xe gây tai nạn đã được đưa về trụ sở Công an thành phố.

Nỗi đau của gia đình thai phụ nghèo.

Theo thông tin mới nhất vừa nhận được, sau 1 ngày điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, tình trạng bệnh nhân Lê Thị Khánh Ngà vẫn rất nguy kịch. Nạn nhân vẫn phải duy trì sự sống bằng thở máy và đặc biệt cái thai trong bụng bệnh nhân đã mất (không còn tim thai) nhưng vì tình hình sức khỏe nạn nhân rất yếu, nên các y, bác sĩ vẫn chưa thể lấy ra được.

Đêm 5/10, sau khi thống nhất với người nhà, để thuận tiện cho việc cứu chữa, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã đồng ý cho bệnh nhân Ngà chuyển lên tuyến trên, cấp cứu ở Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) .

Sức khỏe chị Ngà hiện vẫn đang rất nguy kịch. Ảnh: Internet

Được biết, gia cảnh của thai phụ Lê Thị Khánh Ngà hết sức khó khăn. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, tuổi thơ của Ngà không may mắn khi mẹ bị mắc bệnh tim, bố và các chị gái không được bình thường, khỏe mạnh. Lẽ ra, là con gái út, Ngà được sống trong sự đùm bọc, chở che, nhưng thay vào đó, Ngà phải phụ mẹ để lo cho cái ăn, cái mặc hàng ngày.

Cách đây 4 tháng, Ngà lập gia đình. Chồng của Ngà là đồng nghiệp, cùng là công nhân giúp việc tại một khách sạn ở TP Hà Tĩnh. Hoàn cảnh nhà chồng cũng không mấy khá giả, hiện, mẹ chồng Ngà ngày hai buổi bán bánh mì trước cổng bệnh viện, cả nhà đang chung sống chen chúc trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Tuy nghèo nhưng cuộc sống của gia đình rất đầm ấm, hạnh phúc. Sau khi cưới, cả nhà vui mừng khi hay tin Ngà mang bầu một bé trai. Vậy mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh cháu bé khi mới 27 tuần tuổi. 

Bà Thảo khóc ngất khi hay tin con bị tai nạn. Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Thảo (mẹ ruột Ngà) dường như không nói thành lời khi chứng kiến con gái nằm bất động trên giường bệnh. Tuy sức khỏe của bà không tốt do bị bệnh tim, nhưng từ khi Ngà nhập viện, lúc nào bà cũng ở bên cạnh con.

Bà Dương Thị Luận (mẹ chồng Ngà) đau đớn nhớ lại: Tối hôm xảy ra chuyện, tôi đang bán hàng thì nghe tin con dâu bị tai nạn, ngay sau đó, tôi nhờ người thân chở vào bệnh viện. Tôi đứng ngồi không yên khi nghe bác sĩ thông báo về tình hình hết sức nguy kịch của con. Bây giờ, đứa bé trong bụng đã không còn nữa, nhưng tính mạng của cái Ngà nhất định phải giữ lại. Còn nước còn tát, gia đình chúng tôi sẽ làm mọi cách để cứu Ngà.

Theo Đời Sống & Pháp Luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news