Tin mới

Nữ sinh Đức sống trên xe lửa nửa năm

Thứ ba, 25/08/2015, 14:13 (GMT+7)

Sinh viên Leonie Muller đã liên tục chuyển chỗ ở từ toa xe lửa này đến toa xe lửa khác trong vòng nửa năm sau khi quyết định trả phòng trọ và lên đường trải nghiệm cuộc sống phóng khoáng.

Sinh viên Leonie Muller đã liên tục chuyển chỗ ở từ toa xe lửa này đến toa xe lửa khác trong vòng nửa năm sau khi quyết định trả phòng trọ và lên đường trải nghiệm cuộc sống phóng khoáng.

Thay vì trả tiền nhà, Leonie Muller đã quyết định mua vé xe hàng tháng là thỏa sức chu du trên các tuyến xe lửa đi đến mọi miền của nước Đức.

Leonie Muller đã quyết định cuộc sống chu du kể từ khi xung đột với chủ nhà trọ. Ảnh nguồn: New.com.

Leonie Muller cho biết bắt đầu cuộc sống tự do như thế này từ khi xung đột với chủ nhà trọ "Kể từ lúc đó, tôi nhận ra rằng mình không còn hứng thú với việc sống định cư ở bất cứ nơi nào nữa".

Leonie Muller đã sống trên xe lửa suốt gần nửa năm qua. Trong đó cô tắm rửa trong phòng tắm công cộng trên tàu, viết tham luận và hoàn tất các bài tập trong khi tàu di chuyển với vận tốc lên đến 305km/h.

Leonie Muller cho biết cô không còn hứng thú với việc sống định cư ở bất cứ nơi nào nữa. Ảnh nguồn: 

New.com.

Cuộc sống của Leonie Muller dựa hoàn toàn vào đồ đạc và túi đựng đồ vệ sinh cá nhân được nhồi trong balo, kèm theo đó là laptop và sách vở.

Mỗi tuần Leonie Muller di chuyển khoảng từ 1200km đến 2000km trên các tuyến đường nối liền các trường đại học.Căn hộ của bạn trai Leonie Muller ở Cologne, nhà bà ở Bielfeld và nhà mẹ ở Berlin.

Hiện tại, cô gái này chỉ phải trả 380 USD cho tiền vé xe tháng thay vì 450 USD nếu thuê phòng.

Minh Di (theo New.com.)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news