Nườm nượp người đi dự hội thơ
3:18 PM Chủ nhật, ngày 05 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcTin tức|Sự kiện hàng ngày |
Sáng nay, 5/2, rất đông người đội mưa đến Văn Miếu Quốc Tử Giám dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ X. Tham dự Ngày thơ có đủ lứa tuổi và du khách nước ngoài, mỗi người có cách cảm nhận thơ khách nhau nhưng trong họ có chung tình yêu dành cho thơ.
Ngay từ sáng sớm, cổng ra vào Văn Miếu Quốc Tử Giám (nơi tổ chức Ngày thơ) đã chật kín người. Dòng người đến tham dự Ngày thơ có đủ lứa tuổi khác nhau, từ các em nhỏ đến cụ già và du khách nước ngoài.
Tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ X có đại đại diện 10 tỉnh phía Bắc và 16 câu lạc bộ thơ Hà Nội. Ngoài ra, trong ngày thơ còn có 67 nhà thơ quốc tế đến từ 27 nước. Đến với Ngày thơ lần này, những nhà thơ đem hết tài năng, sức lao động để cống hiến cho những người yêu thơ. Tại “quầy” thơ của các tỉnh, du khách còn được thưởng thức “đặc sản” tạo nên chất thơ riêng như Phó Thọ du khách được thưởng thức hát xoan; Hòa Bình được thưởng thức rượu cần Mường Vang…
Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
Tin mới nhất
Vụ cháy cây xăng làm bé trai chết: Đã từng xảy ra chuyện tràn xăng ra đường
Vụ gom tài sản cả trăm hộ dân đem thế chấp: Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị làm rõ
Bình Phước: Bắt quả tang thư ký tòa nhận tiền của đương sự
Lộ diện ông trùm thịt thối
Hà Nội chấn chỉnh việc quản lý phôi “sổ đỏ”
Bà Hoàng Yến biện minh cho sai phạm
Tin tiếp theo
22/05 'Nguyên Chủ tịch Vinalines làm trái chỉ đạo của Thủ tướng'
22/05Vụ cựu Chủ tịch Vinalines bỏ trốn: Xem xét việc lộ thông tin điều tra
22/05'Không nên vì Vinashin, Vinalines mà hắt hủi kinh tế biển'
22/05Chính phủ đề nghị Quốc hội thả nổi giá bán lẻ điện
22/05Đề án tái cơ cấu kinh tế vẫn chưa tính chi phí
21/05Chưa điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế