Tin mới

Ông lão 67 tuổi đâm tử vong người tình rồi tự tử

Thứ năm, 25/05/2017, 08:57 (GMT+7)

Sau khi tiễn bạn về, bị bà Hoa cằn nhằn tiếp khách không nhiệt tình, ông Huỳnh Văn Lời bực bội rút dao đâm bà Hoa tử vong rồi bỏ về nhà bà con, uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.

Sau khi tiễn bạn về, bị bà Hoa cằn nhằn tiếp khách không nhiệt tình, ông Huỳnh Văn Lời bực bội rút dao đâm bà Hoa tử vong rồi bỏ về nhà bà con, uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành.

Thông tin trên Vnexpress và Tuổi Trẻ đưa tin cho biết TAND tỉnh Hậu Giang ngày 24/5 đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Văn Lời ((67 tuổi, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp) 12 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Huỳnh Văn Lời bị tòa tuyên phạt 12 năm tù. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo đó, trong bản cáo trạng nêu rõ, Lời đã có vợ và nhiều con nhưng vẫn quan hệ tình cảm với một người phụ nữ 54 tuổi, ly dị chồng 10 năm. 

Đến tối ngày  31/10/2016, cả hai cùng người bạn nhậu tại phòng trọ. Khi khách ra về, hai người mua bia về nhậu tiếp. Trong lúc nói chuyện, ông Lời bị người tình trách hờn không nhiệt tình, lơ là khi tiếp khách nên cả hai xảy ra cự cãi.

Khi thấy bà Hoa cầm dao gọt trái cây đứng dậy, ông Lời đã giật lấy đâm nhiều nhát khiến người phụ nữ gục chết. 

Sau đó, ông Lời ném dao tại hiện trường, đóng cửa phòng trọ và đón xe ôm về nhà bà con dùng thuốc nông dược tự tử nhưng được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh lại, ông đã gọi điện cho công an tự thú. 

Tại phiên tòa xét xử, ông Lời thừa nhận hành vị phạm tội của mình, tỏ ra ăn năn hối cải và xin lỗi gia đình nạn nhân.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news