Tin mới

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời: Những hình ảnh xúc động sau 3 ngày tang lễ

Thứ tư, 18/02/2015, 08:16 (GMT+7)

Nhiều người đã không cầm nổi nước mắt, khóc nức nở khi đến viếng và tiễn đưa vị cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Nhiều người đã không cầm nổi nước mắt, khóc nức nở khi đến viếng và tiễn đưa vị cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương diễn ra sáng 16/2 (tức 28 tháng Chạp). Dù 9h30 lễ truy điệu mới chính thức bắt đầu nhưng ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã xếp hàng lặng lẽ và trật tự trong khuôn viên nhà ông Thanh.

Trước đó, từ chiều 14/2 đến ngày 15/2 đã có nhiều đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan, hội, đoàn thể từ T.Ư đến địa phương và đông đảo người dân đến viếng và chia buồn cùng gia quyến ông Nguyễn Bá Thanh.

Ông Nguyễn Bá Thanh được an táng tại nghĩa trang của gia tộc tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Nhìn lại những hình ảnh nghẹn ngào trong 3 ngày tang lễ ông Nguyễn Bá Thanh. (Ảnh: Người đưa tin, Tuổi trẻ, Zing, VTC News, Dân Việt).

Hàng ngàn người đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh- Ảnh: Duy Nghĩa

Một cụ ông bật khóc khi vào viếng ông Thanh - Ảnh: Duy Nghĩa

Một cụ bà ôm mặt khóc. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Một cụ bà cũng không cầm nổi nước mắt trong lễ viếng - Ảnh: Duy Nghĩa

Một cán bộ lão thành ngồi xe lăn đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Tuổi trẻ

Cô giáo Nguyễn Thị Bằng (86 tuổi) - người từng giảng dạy cho sinh viên miền Nam trong đó có ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Duy Nghĩa

Người phụ nữ có con bị chất độc màu da cam từng được ông Thanh giúp đỡ - Ảnh: Duy Nghĩa

Người dân khóc nức nở trước bàn thờ ông Nguyễn Bá Thanh như khóc chính người ruột thịt của mình. Ảnh: Tuổi trẻ

Nhiều người bật khóc trong lễ truy điệu ông Nguyễn Bá Thanh.

Báo Đà Nẵng cuối tuần dành toàn bộ số báo để viết về vị cựu lãnh đạo thành phố. Chỉ sau ít phút được phát tại lễ truy điệu, hàng trăm tờ báo đã hết sạch.

Một cụ già cầm trên tay tờ báo viết về ông Nguyễn Bá Thanh, khóc nức nở.

Kết thúc lễ truy điệu, hàng trăm người vẫn ở lại nhà riêng để bày tỏ tiếc thương.

Lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh được bắt đầu vào lúc 14h30 ngày 14/2 tại nhà riêng, số 189 đường Cách mạng tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Ngay từ trước khi lễ viếng diễn ra, đã hàng nghìn người dân đến trước cổng nhà ông xếp hàng đợi đến giờ để vào viếng.
Tất cả người dân đều xếp hàng ngay ngắn bên phải cửa nhà ông Nguyễn Bá Thanh, rất nhiều người mang theo vòng hoa để kín cả một khu đất trước nhà ông, tất cả đều mang theo một nỗi tiếc thương vô hạn.

Như tin tức đã đưa, ông Nguyễn Bá Thanh, sinh ngày 8/4/1953; quê quán: Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng; thường trú tại số 189 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng; tham gia cách mạng từ năm 1964, vào Đảng ngày 13/02/1980.

Ông Thanh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X, XI; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, XI, XII, XIII; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Đà Nẵng; nguyên Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng. Huân chương Độc lập hạng nhất.

Ông Thanh được phát hiện mắc bệnh rối loạn sinh tủy khoảng tháng 5/2014. Sau đó ông được đưa vào bệnh viện Quân đội 108 rồi sang Singapore và Mỹ điều trị. Ngày 9/1/2015, ông được đưa trở về bệnh viện Đà Nẵng theo nguyện vọng cá nhân và gia đình. Tuy nhiên, do bệnh nặng, ông đã không qua khỏi và từ trần vào trưa 13/2/2015.

Mai Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news