Tin mới

Nô lệ tình dục IS cầu xin phương Tây dội bom nhà chứa

Thứ tư, 22/10/2014, 16:15 (GMT+7)

“Tôi đã bị hãm hiếp 30 lần và thậm chí không được ăn trưa”, trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, người phụ nữ Yazidi đã cầu xin phương Tây ném bom vào nhà thổ của mình sau khi bị IS bán vào đó làm nô lệ tình dục.

“Tôi đã bị hãm hiếp 30 lần và thậm chí không được ăn trưa”, trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, người phụ nữ Yazidi đã cầu xin phương Tây ném bom vào nhà thổ của mình sau khi bị IS bán vào đó làm nô lệ tình dục.

 

Hơn 5.000-7.000 phụ nữ bị bắt giữ và có thể bị bán làm nô lệ hoặc ban cho các chiến binh thánh chiến để làm vợ.

Một phụ nữ trẻ người Yazidi bị Nhà nước Hồi giáo bán làm nô lệ tình dục đã cầu xin phương Tây dội bom vào nhà thổ nơi cô bị giam cầm. Cô gái đau khổ cho biết mình đã bị các chiến binh hãm hiếp 30 lần chỉ trong 1 vài giờ.

Cô bị IS bắt giữ trong cuộc thảm sát Sinjar hồi đầu tháng 8 và đang bị giam giữ ở đâu đó tại miền tây Iraq.

Một nhóm nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp phụ nữ tại Trung Đông của IS cho biết cô gái đã liên lạc với các chiến binh Peshmerga người Kurd bằng điện thoại để cầu xin họ ném bom vào nhà thổ nơi mà nhiều phụ nữ đang bị giam giữ như những nô lệ tình dục.

 

Cô nói với các chiến binh rằng mình bị hãm hiếp như vậy thường xuyên và điều đó khiến cô không thể đi vệ sinh được nữa. Rất có thể cô sẽ tự tử ngay cả khi đã được giải thoát khỏi chốn địa ngục này.

 

Những chi tiết về cuộc sống kinh hoàng trong tay IS mà cô gái này trải qua đã được các nhà hoạt động người Kurd tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn BBC.

Karam, một người đàn ông đã mô tả lại việc bạn mình – chiến binh peshmerga khi nhận được điện thoại từ người phụ nữ Yazidi. Cô ấy đã khóc trong điện thoại và nói: “Nếu ạn biết nơi chúng tôi bị giam cầm, xin hãy đánh bom nó… Chẳng có cuộc sống sau khi bị đưa vào đây. Tôi sẽ tự sát bằng bất cứ cách nào – những người khác đã tự tử vào sáng nay”.

“Tôi đã bị hãm hiếp 30 lần và thậm chí không được ăn trưa. Tôi không thể đi vệ sinh được. Xin hãy dội bom chúng tôi”, người phụ nữ nói thêm.

Nhóm các nhà hoạt động người Kurd mà Karam đang làm việc đã dàn dựng các cuộc biểu tình ở trung tâm London để nâng cao nhận thức về hoàn cảnh của phụ nữ đang sống dưới sự đàn áp tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo IS.

Tuần trước, Liên hợp quốc xác nhận hàng ngàn người Yazidi đã bị giết hại trong vụ thảm sát Bosanian Srebrenica khi IS quét qua miền bắc Iraq hồi tháng 8.

Các nhà nghiên cứu kết luận có hơn 5.000 người Yazidi đã bị bắn chết trong hàng loạt vụ thảm sát thánh chiến.

Hơn 5.000-7.000 phụ nữ bị bắt giữ và có thể bị bán làm nô lệ hoặc ban cho các chiến binh thánh chiến để làm vợ.

5 trung tâm giam giữ tại thị trấn Tal Afar có thể đang giữ khoảng 3.500 phụ nữ và trẻ em.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news