Tin mới

Rắn cặp nong cắn chết phó công an xã

Thứ năm, 16/10/2014, 14:00 (GMT+7)

Phát hiện rắn cạp nong trước cổng nhà mình, anh Toàn- phó trưởng Công an xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An đã bị rắn độc cắn tử vong.

Phát hiện rắn cạp nong trước cổng nhà mình, anh Toản- phó trưởng Công an xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An đã bị rắn độc cắn tử vong.

Rắn cặp nong cắn chết phó công an xã

Tối 15/10, trong lúc xem tivi, anh Lô Văn Toản (AN 1977, trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) nghe tiếng con đầu gọi phát hiện con rắn cạp nong đang nằm cuộn tròn ở bụi cây trước cổng.

 

Sợ rắn tấn công con, anh Toản đã chạy ra cổng, dùng khúc gỗ đè lên thân rắn, sau đó lấy áo quấn vào tay bắt rắn. Tuy nhiên do không nắm trúng đầu rắn nên anh Toản đã bị rắn cắn vào bàn tay trái.

 

Khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau anh Toản có dấu hiệu buồn nôn, khó thở, tức ngực, chân tay sưng dần lên, miệng cứng không nói được. Người nhà vội vàng đưa anh Toản đến bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu. Nhưng nọc độc đã ngấm vào máu và anh Toản tử vong sau đó.

Được biết anh Toản hiện là phó trưởng Công an xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, hiện anh đã có vợ và 2 đứa con.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và bạn bè thân hữu đã đến hỏi thăm, động viên và chia buồn cùng với gia đình.

Theo tin tức từ chính quyền địa phương, chiều 16/10, gia đình sẽ tổ chức mai táng cho nạn nhân.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news