Tin mới

Sự thật cuộc trò chuyện với vợ Năm Cam trong trại giam giúp “bà trùm” cờ bạc Sài thành tu tỉnh

Thứ ba, 14/10/2014, 09:14 (GMT+7)

Ham mê đỏ đen, từng làm chủ nhiều sòng bài quy tụ những con bạc tứ chiếng, cái tên Tư “Lin- đa” một thời đã khiến “thế giới ngầm” Sài Gòn náo động.

Ham mê đỏ đen, từng làm chủ nhiều sòng bài quy tụ những con bạc tứ chiếng, cái tên Tư “Lin- đa” một thời đã khiến “thế giới ngầm” Sài Gòn náo động.


Trong chuyên án Năm Cam đầu năm 2000,  Tư “Lin-da” bị bắt và phải “bóc lịch” một thời gian. Nhưng ra tù chưa được lâu, “nữ quái” lại phải nhập trại nhiều lần khác vì tội bài bạc, thậm chí từng thụ án chung phòng với Trúc “mẫu hậu” (vợ Năm Cam – PV). Trở lại đời thường khi đã ngoài 60 tuổi, con đường làm người lương thiện của Tư “Lin – đa” giờ mới thực sự bắt đầu.

Khuấy đảo “thế giới ngầm”

Mất gia đình vì trò đỏ đen

Bà Huệ cho biết, cũng chính vì quá nghiện bài bạc mà hạnh phúc gia đình bà đứt quãng. Chẳng là sau khi lấy chồng, máu đỏ đen trong người Tư “Lin da” không những không giảm mà ngày một tăng. Bỏ bê gia đình, chồng con đi đánh bài, người chồng không chịu được nên dần chán nản. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, chồng bà quyết định đưa cả gia đình đi Mỹ với ý định “cai nghiện” cho vợ. Nhưng chấp nhận rời xa chồng con, Tư “Lin da” nhất quyết ở lại Việt Nam để thỏa chí tung hoành trong thế giới bài bạc. “Tôi không hiểu vì sao lúc đó bản thân lại mê bài như thế. Gia đình ly tán cũng từ đó, khi ngoảnh đầu quay lại thì đã muộn. Chồng tôi đã có vợ khác. Tôi giờ đầu hai thứ tóc mà chẳng có gì”, nữ “ma bài” một thời tỏ vẻ hối hận.

Bà Huệ cho biết, cũng chính vì quá nghiện bài bạc mà hạnh phúc gia đình bà đứt quãng. Chẳng là sau khi lấy chồng, máu đỏ đen trong người Tư “Lin da” không những không giảm mà ngày một tăng. Bỏ bê gia đình, chồng con đi đánh bài, người chồng không chịu được nên dần chán nản. Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, chồng bà quyết định đưa cả gia đình đi Mỹ với ý định “cai nghiện” cho vợ. Nhưng chấp nhận rời xa chồng con, Tư “Lin da” nhất quyết ở lại Việt Nam để thỏa chí tung hoành trong thế giới bài bạc. “Tôi không hiểu vì sao lúc đó bản thân lại mê bài như thế. Gia đình ly tán cũng từ đó, khi ngoảnh đầu quay lại thì đã muộn. Chồng tôi đã có vợ khác. Tôi giờ đầu hai thứ tóc mà chẳng có gì”, nữ “ma bài” một thời tỏ vẻ hối hận.

Tư “Lin-đa” - “bà trùm” cờ bạc từng lũng đoạn “thế giới ngầm” Sài Gòn.

Đầu những năm 2000, Tư “Lin – đa” bị bắt khi cơ quan điều tra thực hiện chuyên án triệt phá băng nhóm Năm Cam. Nhưng trên thực tế, giữa “nữ quái” khét tiếng này và “ông trùm” không có quan hệ gì. Sòng bài Tư “Lin-da” làm chủ lúc đó “an phận” ở quận Phú Nhuận, không “xâm phạm” đến địa bàn của “ông trùm” khét tiếng. Tư “Lin-da” tên thật là Nguyễn Thị Huệ (SN 1953, hiện ngụ tại phường 4, quận Phú Nhuận, TP. HCM). Cái tên nửa Tây, nửa ta này gắn liền với những chuyên án triệt phá nạn bài bạc của cơ quan công an nhiều năm về trước. Theo đó, “Lin-đa” là tên một người bạn gái lai Tây thân thiết của bà Huệ thời đi học. Về sau, người bạn này ra hải ngoại sinh sống nên người ta gọi bà gán với tên này. Lâu dần, “Lin – đa” trở thành biệt danh để người phụ nữ ham mê bài bạc tạo thanh thế.

Hơn nửa đời lăn lộn trong “thế giới ngầm”, “bà trùm” đỏ đen một thời nghiệm ra rằng: Nếu tuổi thơ không sống trong giàu có thì bà chắc đã không “nhúng chàm”. Theo đó, gia đình Tư “Lin-đa” vốn dân gốc Sài Gòn. Nhờ điều kiện kinh tế khá giả, Tư “Lin-đa” giao lưu với nhiều bạn bè cùng “đẳng cấp”. Lúc đó, cô tiểu thư nhà giàu chỉ suy nghĩ đơn giản là “phải ăn chơi cho đúng chất”. Mặc dù được cha mẹ tạo điều kiện học hành hết mực, Tư “Lin – đa” lại không chịu trăn trở với nghiệp sách đèn. Sau khi giấu gia đình bỏ học, “nữ quái” trở thành khách quen mặt ở các quán bar, vũ trường khắp Sài Gòn. Nhưng thứ Tư “Lin – đa” đam mê nhất thì phải kể đến bài bạc.

Mỗi khi ngồi vào chiếu bạc, cuộc sống của của Tư “Linda” rộn ràng hẳn. Thị có thể ngồi thâu đêm suốt sáng cho đến khi con bạc phải bật xới hoặc chính bản thân thua cháy túi. Lâu dần, những cuộc sát phạt biến Tư  “Lin – đa” thành kẻ nghiện đỏ đen, thậm chí có tiếng trong giới cờ bạc Sài thành. Tự tin với “tay nghề” học được, Tư “Linda” bắt đầu tính chuyện “làm ăn” lớn. Cuối những năm 90, “nữ quái” này đứng ra lập một số sòng bài quy tụ dân đỏ đen tứ chiếng. Thời điểm này, tập đoàn tội phạm Năm Cam đang hưng thịnh, thống lĩnh “thế giới ngầm” ở Sài Gòn. Nhờ không động chạm đến “ông trùm”, những sòng bài quy mô vừa phải của Tư “Lin-đa” hoạt động khá phát đạt. Hồi đó chỉ với việc kinh doanh sòng bài, Tư “Linda” đã kiếm không ít lợi tức từ các con bạc. Thi thoảng “ngứa nghề”, thị lại trực tiếp ngồi chiếu sát phạt. Thời gian đó, các sòng bài của “bà trùm” trở thành nỗi ám ảnh của những gia đình có người thân máu mê cờ bạc, trở thành nơi chôn vùi biết bao hạnh phúc.

Nhưng bắt đầu từ tháng 10/2000, khi xảy ra vụ mưu sát “trùm” giang hồ đất Cảng Dung “Hà”, cơ quan công an bắt đầu vào cuộc điều tra quyết liệt. Đến cuối năm 2001, những sòng bài có liên quan đến gia đình Năm Cam đều bị xóa sổ tận gốc. Hoạt động cờ bạc ở Sài thành thời hậu Năm Cam vì thế rơi vào “ngõ cụt”. Đến đầu năm 2002, hoạt động phi pháp này mới được “khai thông” nhờ nữ “ma bài” Tư “Lin-da”.

Lợi dụng thời cơ “vùng đất bài bạc màu mỡ” đang bỏ ngỏ, cuối năm 2002, Tư “Lin- đa” tập hợp những tay chơi mở sới bạc tại nhà số 55 (đường Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận). Sới bạc này trở thành tụ điểm “sát phạt” của các tay chơi đỏ đen khét tiếng khi ấy. Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát gắt gao của lực lượng chức năng, sòng bài đứng tên Tư “Lin-da” cũng không tồn tại được lâu. Một ngày, 20 trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang “bà trùm” cùng các con bạc đang “sát phạt” nhau với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Lần xộ khám này, Tư “Lin-da” phải lãnh án 5 năm tù tại trại giam Bố Lá.

Bất ngờ hội ngộ Trúc “mẫu hậu”

Ngày trở về, giấc mộng trở thành “bà trùm” làng cờ bạc Sài Gòn của Tư “Lin-đa” càng lớn hơn. Năm 2005, giới cờ bạc khu vực quận Tân Bình đang quy về dưới trướng Nguyễn Tấn Minh (tự Minh “bom”, SN 1960) - một tay cờ bạc chuyên nghiệp từng họat động trong hệ thống sòng bạc của Năm Cam. Với ngón nghề lắc tài xỉu điêu luyện, có lần Minh “bom” và đàn em đã “luộc sạch” gần 1 tỷ đồng của một đại gia ở quận 5. Sau khi ra tù, Tư “Lin-da” ngay  ngay lập tức liên hệ với Minh “bom” tổ chức sòng bạc tại nhà số 150/11 (đường Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận Tân Bình). Với ý định mở rộng tầm ảnh hưởng, Minh “bom” nhanh chóng chấp thuận đề nghị của “nữ quái”. Lúc này, các đàn em và chiến hữu của Minh “bom”, hầu hết đều là những giang hồ cộm cán ở quận Phú Nhuận như: Phúc “chảy”, Cường “nô”, Cúc “ba gai”… đều kéo sang đầu quân cho sòng bạc mới. Sau đó, Minh “bom” giao cho Tư “Lin-da” nhiệm vụ điều quân để thu tiền xâu, kiêm luôn tổ chức ghi đề. Nhưng không bao lâu sau, sòng bài này bị 3 tổ trinh sát của công an TP.HCM ập vào triệt phá vào 28/11/2006. Lần này, Tư “Lin – da” bị giam 17 tháng ở công an quận Phú Nhuận.

Sau 3 lần bị bắt, Tư “Lin-da” trở nên quỷ quyệt hơn. Ra tù năm 2007, “nữ quái” không hoạt động ngay mà “nằm im” nghe ngóng 3 năm. Tháng 6/2010, “sự nghiệp cờ bạc” của “bà trùm” mới bắt đầu gây dựng lại. Đàn em thiện chiến lúc đó của Tư “Lin-da” là 3 cái tên “số má”: Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1975, Q. Phú Nhuận), có tiền án “Cướp giật tài sản” và “Tổ chức đánh bạc”; Tăng Truyền Lạc (SN 1965, Q.1) đang có 2 tiền án về tổ chức đánh bạc; Phan Thị Thu Thảo (SN 1980, Q. Bình Thành) với 2 tiền án về tội “Đánh bạc”. Với lực lượng đàn em hùng hậu, “bà trùm” mở 3 sòng bạc tại quận Phú Nhuận và quận Tân Bình. Hoạt động của sòng bạc kéo dài từ 10h sáng đến 22h khuya mỗi ngày. Lần này, sòng bạc của “bà trùm” cũng chỉ tồn tại được 2 tháng. Ngày 4/8/2010, công an bất ngờ ập vào bắt quả tang và Tư “Lin-da” lại tiếp tục khoác áo tù.

Ngồi trước chúng tôi, “bà trùm” giới đỏ đen một thời tỏ ân hận về một thời trượt ngã. Với cặp kính cận, nước da trắng cùng khuôn mặt vẫn giữ được nét đẹp thời xuân sắc, “nữ quái” ngày nào khiến người mới gặp không hề nghĩ tới chuyện bà từng vào tù ra khám, từng khiến cơ quan công an phải vất vả trong những chuyên án phá nạn bài bạc làm náo động Sài thành một thời. Trò chuyện với chúng tôi, “bà trùm” một thời không hề giấu diếm quá khứ bản thân nhưng lại ngỏ ý muốn được gọi với cái tên cha mẹ đã đặt – Nguyễn Thị Huệ. Bà muốn câu chuyện cuộc đời mình sẽ là bài học để mọi người tránh xa trò đỏ đen, không bước theo con đường lầm lỡ mà bà từng đi suốt hơn nửa cuộc đời. “Lần vào tù năm 2010, tôi ngồi chung phòng giam với bà Trúc “mẫu hậu”, vợ “ông trùm” Năm Cam. Lúc đó, bà Trúc đã ốm nặng, tôi thường cùng bà ấy đàm đạo chuyện đời, suy ngẫm những được mất đã qua. Và từ đó, tôi dần tỉnh ngộ”, bà Huệ cho biết.

Sau khi mãn hạn tù, bà Huệ quyết định đoạn tuyệt với bài bạc và quyết sống lương thiện. Bà về quận Phú Nhuận sống nương nhờ nhà người cháu. Bà ăn chay, niệm Phật để sống thanh thản hơn. Người con trai ở Mỹ thấy mẹ quay về nẻo thiện cũng thường xuyên gửi về chu cấp cho bà. Kết thúc câu chuyện, gương mặt người phụ nữ tuổi bóng xế thoáng buồn. Bà tâm sự: “Cờ bạc khiến đời tôi lận đận. May mắn là giờ đây tôi đã tỉnh ngộ, sống nốt quảng đời còn lại trong yên bình, thanh thản”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news