Tin mới

Những tình tiết nhói lòng sau tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, 7 người chết

Thứ ba, 21/06/2016, 10:14 (GMT+7)

"Cháu Nhi chết rồi anh ơi", anh Hoàng Lê Linh (cha cháu Nhi- nạn nhân tụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, khiến 7 người chết) trả lời ngắn gọi như vậy rồi khóc òa lên.

"Cháu Nhi chết rồi anh ơi", anh Hoàng Lê Linh (cha cháu Nhi- nạn nhân tụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, khiến 7 người chết) trả lời ngắn gọi như vậy rồi khóc òa lên.

Nước mắt người cha khóc con

Vụ Tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên đèo Prenn (Lâm Đồng) ngày 19/6 vừa qua đã khiến 7 người tử vong. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ tai nạn là cháu Hoàng Lê Linh Nhi (SN 2007, ngụ phường Hưng Long, Phan Thiết, Bình Thuận.[mecloud]cqE97M1XWV[/mecloud]

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều là giáo viên, chưa có nhà riêng, nên ngày 20/6, đám tang cháu Nhi được tổ chức tại nhà bà ngoại nằm ở con hẻm sâu trên đường Võ Thị Sáu, TP Phan Thiết.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, chị Hằng (mẹ cháu Nhi) khóc đến lả người, liên tục trách bản thân. Theo tin tức trên VTC News, "Cháu Nhi chết rồi anh ơi", là câu trả lời ngắn gọi rồi khóc nức nở của anh Hoàng Lê Linh (cha cháu Nhi) mỗi khi có điện thoại gọi tới hỏi thăm.

Tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, 7 người chết: "Cháu Nhi chết rồi anh ơi". Ảnh VTC News

Theo anh Linh, sáng ngày 19/6 cả gia đình anh đi Đà Lạt chơi. Do vợ say xe, nên anh Linh điều khiển xe máy chở vợ và con gái út. Cháu Nhi được gửi đi xe khách cùng một người bạn. Anh Linh cùng vợ đến Đà Lat sớm hơn 30 phút và ngồi quán nước đợi con thì nhận được tin báo xe ô tô Thanh Lịch gặp tai nạn.

Trong 7 nạn nhân vụ tai nạn, thì có 3 cô giáo dạy cùng Trường THPT Phan Bội Châu (TP Phan Thiết, Bình Thuận) tử nạn. Danh tính được xác định, Lê Uyên Quỳnh, sinh năm 1979, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận; Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh năm 1979, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận; Lê Thị Thanh Liên, sinh năm 1979, ngụ Phan Thiết, Bình Thuận.

Theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, cô Lê Uyên Quỳnh là người chưa kết hôn, và có 15 năm thâm niên nghề giáo. Dù ước mơ trở thành nhà báo, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nên chị Quỳnh quyết theo học sư phạm để bớt gánh nặng cho gia đình.

Con gái tôi là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Bản thân rất năng động, chịu khó và thương mọi người trong gia đình.

Thấy con không chịu lấy chồng, tôi từng tổ chức lo dạm hỏi nhưng nó chỉ cười rồi mọi chuyện lại qua đi. Trước hôm đi du lịch mấy ngày, Quỳnh hớn hở thổ lộ chuyện lấy chồng và có ý định đưa bạn trai về ra mắt. Không ngờ chuyến đi lại chấm dứt bi thảm như vậy”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời ông Lê Minh Tâm (66 tuổi, cha cô Quỳnh).

Tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng: "Tôi đi nhận thi thể mà giấu các con".

Trao đổi trên báo VTC News ông Phan Đoàn Thái, giám đốc Sở Giáo dục- đào tại tỉnh Bình Thuận cho biết, 3 cô giáo tử nạn trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng hiện công tác tại Trường THPT Phan Bội Châu (TP Phan Thiết), gồm cô Lê Uyên Quỳnh (dạy văn), cô Lê Thị Thanh Liên (dạy giáo dục công dân), cô Nguyễn Thị Ngọc Dung (dạy toán).

Được biết, sau khi hoàn thành chấm thi vào lớp 10, các cô giáo đi Đà Lạt nghỉ mát thì xảy ra vụ việc thương tâm. 3 cô giáo này cùng sinh năm 1979, là bạn thân của nhau, từng học cùng, dạy cùng trường...,

Anh Ngọc Anh cho biết, khi nhận tin dữ đã không dám nói cho con biết: “Tôi đi nhận thi thể vợ mà không dám nói cho các con biết. Liên bị bệnh nặng, thường phải dành tiền để thuốc thang. Hiếm hoi lắm mới chịu đi xa. Vợ mất rồi, giờ không biết lo cho con làm sao nữa?, báo VTC News dẫn lời anh Ngọc Anh.

Theo Tri Thức Trực Tuyến, anh Trần Ngọc Anh, chồng cô giáo Liên cho biết, do lo sợ chuyến đi không an toàn, nên đã cố gắng ngăn không cho vợ đi du lịch, ai ngờ giờ lại xảy ra chuyện.

Chị Liên ra đi, để lại cho anh Ngọc Anh hai con nhỏ, một bé gái 12 tuổi, và một bé trai 5 tuổi mắc bệnh tự kỷ.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news