Tin mới

Tài xế tông chết người chạy thể dục đã ra đầu thú

Thứ hai, 02/05/2016, 15:11 (GMT+7)

“Sau khi gây tai nạn, vì quá lo sợ và thấy không có ai biết nên tôi đã lái xe bỏ trốn. Nghe ngóng thấy công an điều tra quyết liệt, cho rằng không thể trốn thoát nên tôi đã ra đầu thú”.

“Sau khi gây tai nạn, vì quá lo sợ và thấy không có ai biết nên tôi đã lái xe bỏ trốn. Nghe ngóng thấy công an điều tra quyết liệt, cho rằng không thể trốn thoát nên tôi đã ra đầu thú”.

Theo thông tin trên báo Pháp Luật Việt Nam cho biết, vào sáng 2/5, tài xế tông chết người đi tập thể dục tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã ra đầu thú.

Theo báo Người Lao Động, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã xác nhận tài xế Nguyễn Thanh Sơn (SN 1973, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là người đã lái xe gây ra vụ TNGT nghiêm trọng trên.

Tại cơ quan điều tra, tài xế Sơn cho biết: “Sau khi gây tai nạn, vì quá lo sợ và thấy không có ai biết nên tôi đã lái xe bỏ trốn. Nghe ngóng thấy công an điều tra quyết liệt, cho rằng không thể trốn thoát nên tôi đã ra đầu thú”.

Như đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h ngày 28/4, trên Quốc lộ 14B thuộc địa phận xã Đại Quang (huyện Đại Lộc) giữa chiếc xe khách và anh Triệu Văn Đức (SN 1996, ngụ xã Đại Quang) đang chạy thể dục thì bị xe khách tông chết.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: chết người