Tin mới

Táo tợn xông vào nhà Bí thư Đảng ủy xã hành hung người trọng thương

Thứ hai, 01/12/2014, 08:50 (GMT+7)

 

 

Khi người dân chạy đến nơi thì chỉ thấy anh B. mặt tái nhợt, nằm thoi thóp trên vũng máu, còn các đối tượng khác đã cao chạy xa bay.

Hiện trường nơi anh B. bị chém.

Sáng 26/11, cơ quan CSĐT huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã xác định được danh tính và tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng xông vào nhà ông Lê Phú L. (Bí thư Đảng ủy xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) chém người, gây xôn xao dư luận.

 

Trước đó, tối 23/11, mọi người đang yên giấc thì có tiếng bước chân chạy rầm rập trên đường làng. Tiếp theo đó là tiếng la hét, kêu cứu thất thanh của anh Lê Phú B. (SN 1991, em trai ông L.). Tuy nhiên, khi mọi người chạy đến nơi thì chỉ thấy anh B. mặt tái nhợt, nằm thoi thóp trên vũng máu, còn các đối tượng khác đã cao chạy xa bay.

 

Người dân trong xóm hô hoán, rồi gọi xe chở anh B. tới bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Các bác sỹ cho biết, vết thương tuy không trúng chỗ hiểm, nhưng chạm vào mạch máu nên nạn nhân mất máu nhiều, nguy kịch đến tính mạng.

Việc em trai Bí thư Đảng ủy xã Lộc Trì bị chém gục ngay trước cổng nhà khiến người dân ở huyện Phú Lộc hết sức bất bình.

Anh Hồ Văn M. (36 tuổi, ngụ xã Lộc Trì) nhớ lại: "Khoảng 21h tối hôm đó, vợ chồng tui đang ở trong nhà thì thấy hai thanh niên đi qua, đi lại trước đoạn đường nhà mình. Tui cầm đèn pin soi về phía hai thanh niên, thấy họ để tay ra phía sau lưng như muốn giấu cái gì đó. Tui cũng không ngờ là họ cầm dao giấu sau lưng mà chỉ nghĩ là họ đến tìm bạn ở trong xóm nên mời họ vào nhà uống nước, trước là hỏi tình hình, sau lỡ họ có hỏi nhà ai thì tiện thể giúp đỡ. Tuy nhiên họ không trả lời mà bỏ đi. Lát sau, tui nghe tin anh B. bị hai thanh niên đó chém bị thương".

Chị Nguyễn Thị H., chị dâu anh B. cho biết, tối đó chị đang đứng trong nhà, nhìn ra phía bên ngoài thấy hai thanh niên cầm hai con dao Thái Lan đi lại trước nhà. Biết là hai người này có ý đồ gì đó với thanh niên trong xóm nên chị la lên để mọi người tản đi. Sau đó một lúc, chị không còn thấy hai thanh niên đó xuất hiện nữa. Khoảng 21h30, B. từ bên nhà mẹ đẻ sang nhà anh trai, vừa đi vào cổng nhà thì bị hai thanh niên nấp sẵn ở trước cổng xông ra chém.

Trao đổi với PV, ông Lê Phú L., Bí thư Đảng ủy xã Lộc Trì bộc bạch: "Khoảng 9h tối, tôi đang đứng trước nhà hóng mát thì có hai thanh niên cầm hai con dao vung lên nhắm vào tôi đòi chém. Tôi thấy chúng quá hung hăng, lại có hung khí nên bỏ chạy vào nhà. Tôi cũng không rõ chúng có nhằm vào tôi hay gặp ai thì chém người đó. Lát sau thì chúng gặp em tôi nên chém nó".

Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news