Tin mới

"Tát qua tát lại", cụ ông 72 tuổi tử vong

Thứ tư, 25/11/2015, 09:39 (GMT+7)

Do say rượu nên ông Dưng phải ra về nên “nổi đóa” vung tay tát mạnh vào mặt anh Danh. Bị tát bất ngờ, anh Danh “nổi điên” tát lại một cái vào mặt ông Dưng, làm ông ngã xuống đường.

Do say rượu nên ông Dưng phải ra về nên “nổi đóa” vung tay tát mạnh vào mặt anh Danh. Bị tát bất ngờ, anh Danh “nổi điên” tát lại một cái vào mặt ông Dưng, làm ông ngã xuống đường.

Ngày 24/11, Công an thành phố Kon Tum cho biết đang điều tra làm rõ về nguyên nhân cái chết của cụ ông Bùi Khắc Dưng (72 tuổi, ngụ tại tổ 3, Phường Trần Hưng Đạo, Kon Tum).

Thông tin trên được đăng tải trên các báo Tiền Phong, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Công lý.

Theo điều tra ban đầu được báo Tiền Phong đăng tải, chiều ngày 19/11, ông Dưng đến nhà ông Võ Văn Lâm (39 tuổi, ngụ tại tổ dân phố 3, P.Trần Hưng Đạo) để nhậu.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Công lý

Do tuổi già, sức yếu, tửu lượng có hạn nên ông Dưng có biểu hiện say trước. Thấy vậy, mọi người khuyên ông Dưng nên về trước và để anh Võ Tấn Danh (44 tuổi, ngụ cùng tổ) dìu ông ra về.

Do phải về trong cảnh bất đắc dĩ, ông Dưng "nổi đóa" tát mạnh vào mặt anh Danh.

Bị cú tát như trời giáng vào mặt, anh Danh “nổi điên” tát lại một cái vào mặt ông Dưng, làm ông ngã xuống đường.

Thấy ông Dưng ho ra máu, người nhà  liền đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum. Ông Dưng đã tử vong vào ngày 23/11.

Liên quan đến vụ việc, báo Phụ nữ TP. HCM thông tin thêm, ngay sau đó, gia đình ông Dưng đã làm đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an yêu cầu vào cuộc điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news