Tin mới

Thái Lan: Hàng nghìn người tập trung trước bệnh viện mừng sinh nhật nhà vua

Thứ sáu, 05/12/2014, 15:23 (GMT+7)

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã phải hủy buổi lễ xuất hiện trước công chúng nhân dịp sinh nhật lần thứ 87 của mình vào sáng nay theo lời khuyên của bác sĩ. Hàng nghìn người trực sẵn bên ngoài bệnh viện với hy vọng sẽ được nhìn thấy vị vua trì vì lâu nhất thế giới đã tỏ ra rất thất vọng.

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã phải hủy buổi lễ xuất hiện trước công chúng nhân dịp sinh nhật lần thứ 87 của mình vào sáng nay theo lời khuyên của bác sĩ. Hàng nghìn người trực sẵn bên ngoài bệnh viện với hy vọng sẽ được nhìn thấy vị vua trì vì lâu nhất thế giới đã tỏ ra rất thất vọng.

 

Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã phải hủy bỏ buổi lễ xuất hiện trước công chúng trong dịp sinh nhật lần thứ 87 của mình

Việc hủy bỏ buổi lễ sinh nhật làm dấy lên mối quan ngại về sức khỏe của vua Bhumibol – người vốn được xem là biểu tượng của thần thánh trong một năm nhiều bất ổn chính trị vừa qua tại Thái Lan.

Sự việc này cũng xảy ra vào đúng thời điểm nhạy cảm đối với quốc gia Đông Nam Á này: quân đội mới lên nắm quyền được 6 tháng, cuộc điều tra tham nhũng mở rộng dẫn tới việc Vương phi Srirasmi bị bắt giam.

Sinh nhật của nhà vua được gọi là “Ngày của cha” tại Thái Lan và đó là một ngày quốc lễ.

Xem thêm Video tội phạm ma túy "trỗi dậy" trên toàn cầu :

Vua Bhumibol phải nhập viện Siriraj tại Bangkok vào tháng 10 và đã trải qua một cuộc phẫu thuật để loại bỏ túi mật.

“Một nhóm các bác sĩ hoàng gia đã đồng ý rằng đức vua chưa thể tham gia các buổi hiện diện của hoàng gia và do đó, các bác sĩ đề nghị người hủy các hoạt động hoàng gia”, Văn phòng Hoàng gia tuyên bố.

Lần cuối cùng đức vua xuất hiện công khai là vào tháng 11.

Đám đông xuất hiện trước bệnh viện để kỷ niệm ngày sinh nhật của đức vua

Hàng ngàn người đã tập trung tại bệnh viện sau khi nghe tin tức, hầu hết mọi người đều mặc đồ màu vàng, màu sắc tượng trưng cho chế độ quân chủ. Một số hét lên “đức vua vạn thọ” và vẫy cờ vàng trong khi những người khác mang theo chân dung của người.

“Việc người có xuất hiện trước công chúng hay không không quan trọng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có thể ở đây để thể hiện lòng trung thành của mình với người”, Thepwitoon Chim-ngog, 37 tuổi nói.

Thái tử Maha Maha Vajiralongkron, con trai độc nhất của nhà vua dự kiến sẽ thực hiện các nghi lễ chính thức để kỷ niệm ngày sinh nhật cho phụ vương.

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news