Tin mới

Thái Lan: Phát hiện thi thể người ngoại quốc bị treo cổ trên nóc tòa nhà 31 tầng cùng một tờ giấy bí ẩn

Thứ sáu, 16/11/2018, 11:00 (GMT+7)

Vào lúc 9 giờ sáng 15/11, một thi thể người ngoại quốc đã được phát hiện trong tình trạng bị treo cổ bên ngoài tòa nhà cao tầng tại Pattaya, Thái Lan.

Vào lúc 9 giờ sáng 15/11, một thi thể người ngoại quốc đã được phát hiện trong tình trạng bị treo cổ bên ngoài tòa nhà cao tầng tại Pattaya, Thái Lan.

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân có tên là Max Holden, một người đàn ông 69 tuổi, đến từ Oslo, Na Uy nhưng hiện đang sống tại thành phố Pattaya, Thái Lan.

Vào lúc 9h sáng nay, thi thể của ông đã được phát hiện trong tình trạng treo cổ bên ngoài một tòa nhà 31 tầng.

Thi thể nạn nhân được treo trên tầng 31 của một tòa nhà tại Pattaya, Thái Lan.

Tới tận 3 giờ sau khi được phát hiện bởi người dân, lực lượng chức năng mới tiếp cận được thi thể nạn nhân.

Sau khám nghiệm sơ bộ, cảnh sát cho biết người đàn ông này có thể đã bị sát hại trước khi bị đem treo ngoài tầng 31, bởi trên người Max khi đó vẫn còn một viên đạn găm ở cằm và hàng chục vết dao đâm khác.

"Đội cứu hộ đã phải dùng dây cáp để có thể tiếp cận nạn nhân, chụp hình và thu thập chứng cứ. 

Chúng tôi đã và đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông này, còn thi thể nạn nhân đã được đưa đi giám định pháp y." - đại diện bên phía cảnh sát địa phương cho hay.

Đội cứu hộ đã phải rất vất vả mới có thể tiếp cận được nạn nhân.

Nạn nhân được phát hiện khi đang mặc quần short, đi giày thể thao và mặc một chiếc áo mưa giấy. Sợi dây dùng để treo cổ nạn nhân có màu đỏ, được gắn vào chiếc vòi cứu hỏa trên nóc tòa nhà.

Sự việc càng li kì hơn nữa khi các sĩ quan tìm thấy dao và đặc biệt hơn là một tờ giấy ghi chú bằng tiếng Na Uy trong phòng riêng của nạn nhân ở tầng 23. 

Tờ giấy ghi chú bao gồm hàng loạt các từ như "áo mưa", "vòi", "dây",... vô cùng bí ẩn.

Mẩu giấy được viết bằng tiếng Na Uy vô cùng bí ẩn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news