Tin mới

Thế giới 24h: Lời khai bất ngờ của cô gái trong đoàn khách Việt mất tích ở Đài Loan

Thứ sáu, 04/01/2019, 14:08 (GMT+7)

Một cô gái 22 tuổi đã khóc nức nở khi ở đồn cảnh sát và khẳng định mình không hề đi làm bất hợp pháp.

Một cô gái 22 tuổi đã khóc nức nở khi ở đồn cảnh sát và khẳng định mình không hề đi làm bất hợp pháp. 

Hãng tin CNA đưa tin cho hay tính đến 20h ngày 2/1, Cục Di dân Đài Loan đã tìm thấy 28 người (13 năm, 15 nữ) trong đoàn 148 du khách Việt bị mất tích. 
Trong đó có 11 người đã ra trình diện và 17 người bị bắt. 

Những người này hiện vẫn đang bị tạm giữ để nhằm phục vụ cho công tác điều tra và hiện chưa bị trục xuất về nước. 

Hiện còn 120 người (85 nam và 35 nữ) chưa rõ tung tích.

Cô gái họ Nguyễn khóc nức nở khi bị đưa đến đồn cảnh sát ở Đài Loan. Ảnh: UDN

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 2/1, cảnh sát Cao Hùng đi tuần tra qua một cửa hàng bán đồ ăn vặt Việt Nam trên đường Gushan 2 thuộc quận Cổ Sơn.

Họ phát hiện một cô gái vừa nhìn thấy cảnh sát liền hoảng loạn, quay đi định bỏ trốn. 

Nhận thấy có dấu hiệu tình nghi, lực lượng an ninh đã yêu cầu cô gái xuất trình giấy tờ tùy thân và phát hiện đây chính là du khách Việt Nam mất tích, ngay sau đó, cảnh sát đã đưa người này về đồn. 

Thông tin ban đầu cho hay, cô gái này 22 tuổi.

Sau khi được cảnh sát trấn an tinh thần, cô gái khai đã bỏ ra 1.000 USD để nộp cho công ty lữ hành tại Việt Nam xin visa sang Đài Loan và đi du lịch. Ngày 23/12/2018, sau khi nhập cảnh ở Đài Nam, cô gái ở tại khách sạn của quận Tam Dân. Ngày hôm đó, cô cùng bạn mình rời khỏi khách sạn.

Cô gái khai với cảnh sát là không biết nói tiếng Trung Quốc, và không hề đi làm việc bất hợp pháp. Qua xem tin tức trên tivi, cô mới biết bản thân bị liệt vào danh sách những du khách Việt Nam biến mất. Vì thế, khi thấy cảnh sát, cô liền hoảng loạn và có ý định bỏ trốn. 

Trước đó vào tháng 12/2018, 148 du khách Việt đến Đài Loan và mất tích bí ẩn khiến dư luận xôn xao. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news