Tin mới

Thiếu nữ thoát chết trong gang tấc vì mối tình "vụng trộm" với bạn thân của người yêu

Thứ sáu, 21/02/2014, 14:35 (GMT+7)

Yêu thì cứ yêu thôi chứ em không xác định gì cả. Chỉ tại con nhỏ Kỳ chơi "hai mang" nên em mới bị phát hiện và như thế này”, Vân dửng dưng kể.

Yêu thì cứ yêu thôi chứ em không xác định gì cả. Chỉ tại con nhỏ Kỳ chơi "hai mang" nên em mới bị phát hiện và như thế này”, Vân dửng dưng kể.

 

Ảnh của Vân gửi cho Thương khi đi cai nghiện


Truy sát người yêu vì bị “cắm sừng”

Sau khi được bác sĩ khâu 22 mũi ở cổ, nối ruột, khâu 5 vết đâm trên cơ thể, đến nay, sau một tuần nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sức khỏe của chị Đào Thị Hồng Vân (SN 1995, ngụ xã Phú Lý) đã dần bình phục, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại giây phút giành giật sự sống mong manh dưới những nhát dao của gã người yêu là chị lại cảm thấy rùng mình.

Theo đó, khoảng 10h trưa 10/2, chị Vân đang ngồi tại phòng trọ ở phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) thì bất ngờ có hai thanh niên hùng hổ xông tới, chưa kịp định hình đó là ai thì bất ngờ bị một người rút dao đâm vào lưng. “Hôm đó em vừa tắm giặt xong chuẩn bị đi ăn cơm trưa thì nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập đi tới, nhưng do em ngồi quay lưng ra ngoài cửa nên không biết là Thương đến. Khi thấy có người đứng sau lưng, em ngoái cổ lại nhìn thì Thương rút dao nhọn giấu trong người ra đâm một nhát vào lưng em. Lúc đó em sợ quá định chạy ra ngoài thì bị Thương kéo tay giật lại.

Thấy Thương hung hăng như thế em gắng trấn an Thương đợi em thay đồ rồi em sẽ đi uống cà phê nói chuyện, nhưng anh ấy không nghe mà tiếp tục lao tới đâm thêm 2 nhát vào bụng em. Dù người em máu chảy ướt cả áo, bạn em thấy vậy cũng van xin nhưng Thương vẫn dùng dao cắt một nhát vào cổ, đâm thêm một nhát nữa vào lưng em. Sau một hồi vật lộn, giằng co thì con dao cứa vào tay Thương và rơi ra, thấy vậy Thương nhặt dao rồi cùng bạn bỏ đi. Em cũng được bạn đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết”, Vân chưa hết sợ hãi kể lại giây phút suýt mất mạng dưới tay gã người yêu.

“Thấy nó (ý nói Thương-PV) đâm nhỏ Vân một cách dã man, mọi người ở đó đều định vào ngăn cản, tước dao nhưng nó cứ lia dao vòng quanh người dọa dẫm nếu ai vào sẽ đâm chết, bạn của nó cũng không dám ngăn cản. Khi đó không ai nghĩ làcon nhỏ Vân còn sống được sau những vết đâm, cắt cổ dã man như vậy”, một người bạn của chị Vân chứng kiến sự việc cho hay.

Sau khi được đưa đi cấp cứu và được các bác sĩ mổ khâu vết thương, chị Vân đã may mắn thoát chết. Về phía Thương, gây án xong gã trốn lên nhà bạn ở Bình Dương nhưng vẫn liên lạc với bạn bè để thăm dò thông tin về chị Vân. Trước khi đi gây án, Thương dự định nếu chị Vân chết thì hắn sẽ tự sát, tuy nhiên khi biết tin chịVân còn sống, Thương đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Mối tình “bắt cá nhiều tay”

Tại cơ quan điều tram Thương khai hắn và chị Vân nhà ở cùng ấp, chỉ cách nhau hơn 100 mét, từ nhỏ hai người đã quen biết và chơi với nhau, lớn lên thấy chị Vân xinh xắn lại có duyên nên Thương đã tán tỉnh, ngỏ lời yêu và được chấp thuận. Tính đến nay họ đã yêu nhau được hơn 4 năm và cả hai gia đình đều biết chuyện.

 

Tuy nhiên, do Thương là con trai duy nhất trong nhà, được cha mẹ nuông chiều nên gã hay đàn đúm với bạn bè xấu ở trong ấp rồi bập vào ma túy. Năm 2011, Thương bị xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”, sau đó bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 18 tháng. Quãng thời gian này thỉnh thoảng Vân lại lên trung tâm cai nghiện thăm Thương, những lúc không đi thăm nuôi được thì Vân gửi quà, gửi ảnh vào trại cho người yêu. Khi đó, bất chấp Thương có tiếng xấu nhưng Vân vẫn giữ mối tình đầu với gã, mặn nồng như thuở mới yêu. Thế nhưng sau này, do Thương nghiện ngập, lại không có công ăn việc làm nên cha mẹ Vân tìm cách ngăn cản hai người đến với nhau.

Cuối năm 2012, Thương hết thời hạn cai nghiện trở về, lúc này Vân cũng đã khôn lớn nên xin cha mẹ cho xuống TP.Biên Hòa tìm việc, sau đó Vân vào làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke. Thấy công việc của người yêu có vẻ “nhạy cảm”, lại xa cách nhau tới 60 cây số, sợ Vân bị cám dỗ nên Thương cũng xuống Biên Hòa đi giao bánh mỳ thuê để được gần gũi, tiện chăm sóc cho bạn gái...

Thế nhưng, sau hơn 1 năm sống ở nơi phồn hoa đô hội, được tiếp xúc với những thứ mới lạ, Vân bắt đầu biết ăn diện, nhuộm tóc vàng, sơn móng chân tay đỏ choét. Không những thế, Vân nhiều lần đem Thương ra để so sánh với những anh chàng ga lăng, chịu chơi khác, đến lúc này Vân chợt nhận ra Thương thua họ về mọi mặt, đã thế lại còn gầy, đen, nghiện xìke, ma túy.


Từ tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”, sau nhiều ngày bị các anh chàng bóng bẩy, dẻo mỏ săn đón, Vân bắt đầu chán người yêu, tìm cách ruồng bỏ để đến với người mới.

Cuối năm 2013, một lần Vân đi chơi với bạn trai mới quen và bị Thương phát hiện được nên tức giận lấy chìa khóa đâm vào người, tát vào mặt Vân cảnh cáo, đồng thời liên tục theo dõi mọi hành động của Vân. Thương nhiều lần đe dọa nếu Vân yêu người khác thì sẽ bị tạt axít. Sợ hãi, Vân liền gọi điện thông báo cho gia đình biết chuyện. Sau đó Thương dẫn cha mẹ lên gia đình Vân xin lỗi nên mọi chuyện cũng được bỏ qua, những ngày sau đó Vân và Thương vẫn nhắn tin, gọi điện hẹn hò đi chơi cùng nhau.

Tháng 1/2014, trong đợt nghỉ Tết ở quê, sau 2 ngày liên tục bị Thương “bám càng” khiến Vân không được tự do đi chơi nên chiều mùng 2 Tết, Vân kiếm cớ nói khéo để Thương xuống Biên Hòa trước đợi, sáng hôm sau cô sẽ xuống với Thương. Nhưng thực chất là Vân bảo Thương đi trước để cô có thể tự do đi chơi với bạn trai mới. Sau khi ởBiên Hòa đợi hết cả ngày mùng 3, gọi điện, nhắn tin vẫn không thấy Vân trả lời, Thương lóc cóc trở về quê thì bạn bè cho biết Vân đã được Sang (là bạn thân của Thương) chở xuống Biên Hòa từ hôm trước. Thương cố gắng gọi điện, nhắn tin, thậm chí phóng xe đi tìm cả hai khắp nơi nhưng không thấy.

Sáng ngày 8/2, đang ở nhà thì Thương nhận được điện thoại của Kỳ (một người bạn cùng chỗ làm với Vân) gọi “mật báo” rằng mấy ngày qua Kỳ, Vân và Sang đi Vũng Tàu chơi. Sau đó cả ba vào nhà nghỉ, Vân ngủ cùng phòng Sang còn Kỳ ngủ một mình.

Nghe tới đây, Thương tức giận gọi điện cho Sang, Vân để truy vấn thì cả hai cũng xác nhận điều này. Không kiềm chế nổi cảm xúc, Thương dọa sẽ tìm Vân đâm chết vì dám phản bội mình, Vân thách thức lại: “Mày tìm mà đâm”!.

Trưa ngày 10/2, đang trên đường đi truy tìm nơi ẩn náu của “kẻ bội tình” thì Thương nhận được điện thoại của Kỳ báo rằng Vân đã về chỗ trọ. Thấy vậy Thương mua một con dao nhọn giấu vào người rồi nhờ bạn chở tới chỗ Vân ở và gây án như trên. Sau đó, Thương trốn lên Bình Dương cho đến khi được người nhà và công an vận động thì mới ra đầu thú.“Gây án xong, trước khi ra đầu thú, nó (ý nói Thương-PV) nói với tôi là nếu Vân ngủ với người khác thì cũng sẽ bỏ qua, nhưng đằng này lại ngủ với bạn thân của nó thì thể không chấp nhận được. Sau đó, nó gọi điện cho con bé Vân lần cuối nói rằng vẫn còn yêu con bé nhiều lắm. Khi nó phải đi tù thì mong rằng con bé Vân sẽ lên thăm một lần, nếu còn yêu nhau thì hãy đợi ngày nó trở về rồi làm đám cưới...”, bà Chi (mẹ Thương) chua chát kể.

Về phía Vân, cô gái cho rằng đã hết tình cảm với Thương từ lâu và chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới, tha thứ cho Thương về chuyện này: “Yêu thì cứ yêu thôi chứ em không xác định gì cả. Tới nay thì cả Thương, Sang và những anh mà em quen đều chấm dứt hết. Chỉ tại con nhỏ Kỳ chơi "hai mang" nên em mới bị phát hiện và như thế này”, Vân dửng dưng kể với vẻ mặt không cảm xúc.

Theo Câu chuyện pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: phụ tình