Thư tình: Gửi em yêu!
7:29 AM Thứ ba, ngày 07 tháng hai năm 2012- Chuyên mụcGiải trí|Sách báo - Văn thơ|
Nhi à! Khi anh viết những dòng thư này cho em, anh rất đau lòng, rất buồn nhưng anh không thể nói được gì, vì anh mãi yêu em.
Anh muốn ôm chặt em vào lòng, muốn giải thích cho em hiểu, muốn được bày tỏ với em, nhưng anh không thể làm được.
Xin lỗi em, nhưng anh là con người như vậy, anh không thể làm khác được. Mong em hãy quên anh đi, hãy coi anh chỉ là một giấc mộng. Em hãy làm lại cuộc đời em nhé. Chỉ cần em luôn yêu như em đã từng yêu anh, sẽ luôn có người dành tình cảm chân thật cho em. Anh không biết bây giờ anh sẽ sống bằng động lực nào, nhưng anh hứa sẽ cố gắng sống tốt. Em không phải lo cho anh đâu, giấc mộng mãi là giấc mộng thôi đúng không em, rồi sẽ chóng qua thôi. Với anh, em mãi mãi là người anh yêu nhất, cho dù em không còn bên anh nữa.
Anh biết, anh phải đành rời xa em, có thể như thế em sẽ được nhiều hạnh phúc hơn và sẽ không làm cho em đau khổ dày vò với mối tình không trọn vẹn của anh dành cho em. Nhưng anh sẽ không trách ai đâu mà mãi mãi cầu chúc cho em được hạnh phúc.
Nhi - em yêu của anh! Anh biết, anh không mang cho em niềm hạnh phúc, anh chỉ mang cho em nhiều niềm đau và nước mắt. Thời gian qua, anh thật sự rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em. Hằng ngày ở công ty được thấy em, được nghe tiếng em nói là lòng anh vui rồi. Những ngày sắp tới đây, không còn anh bên cạnh, em hãy cố gắng đừng buồn, đừng khóc. Nước mắt sẽ không làm em vơi đi nỗi buồn mà chỉ mang cho em nhiều đau khổ. Hãy hứa với anh, dù thế nào đi nữa em phải cố gắng học thật tốt, em là niềm hy vọng cho gia đình. Hãy quên anh đi, anh chỉ là một kẻ dư thừa trong xã hội, một kẻ không đáng ở trên trần thế này nữa.

Anh có lỗi với em, có lỗi với vợ, với con anh nhiều lắm... (Ảnh minh họa)
Ngày trước, anh cũng đã nhờ cô Nga (Vợ chú Toạn) và em nếu anh nhắm mắt ra đi, em và cô hãy mời giúp anh Ban hộ niệm để trợ niệm cho anh. Anh là người có rất nhiều tội lỗi, anh muốn anh ra đi thanh thản, em giúp anh nha. Anh có lỗi với em, có lỗi với vợ, với con anh nhiều lắm. Mong rằng mọi người hãy tha thứ cho anh. Trước lúc ra đi, anh cũng mong em hãy nghe những lời cuối của anh:
1. Không được buồn và khóc dù chuyện gì xảy ra với anh.
2. Đừng đi nhậu, đi hát karaoke nhiều nha (nếu có chỉ uống ít thôi).
3. Đi xe phải cẩn thận (đặc biết là mùa mưa).
4. Nhớ niệm Phật nhiều.
5. Cố gắng thường đến thăm con anh.
6. Phải học cho thật tốt.
7. Cố gắng quên anh đi.
Thôi anh đi nha, vĩnh biệt em người tình yêu dấu của anh, bây giờ chỉ có thể gặp được em trong giấc mộng và anh hy vọng rằng sẽ là một giấc mộng.
Vĩnh biệt em, bà xã thân yêu của anh (cho anh gọi một lần này thôi), người con gái mà anh yêu nhất, người đã cho anh được nhiều bài học về con người, về tình yêu. Anh mãi yêu em! Muôn ngàn lời xin lỗi em.
Trần Quốc Tuấn
Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm
Tin mới nhất
Tin tiếp theo
23/05 Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan
23/05'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
23/05Lao động bỏ thành thị về quê
22/05'Nguyên Chủ tịch Vinalines làm trái chỉ đạo của Thủ tướng'
22/05Vụ cựu Chủ tịch Vinalines bỏ trốn: Xem xét việc lộ thông tin điều tra
22/05'Không nên vì Vinashin, Vinalines mà hắt hủi kinh tế biển'