Tin mới

Thực tế tàn khốc bên trong một bệnh viện chống Ebola

Thứ hai, 20/10/2014, 11:05 (GMT+7)

Một cơ sở y tế ở vùng Monrovia, thủ đô của Liberia phải vật lộn với điều kiện thiếu thốn và số lượng bệnh nhân Ebola không ngừng tăng lên.

Một cơ sở y tế ở vùng Monrovia, thủ đô của Liberia phải vật lộn với điều kiện thiếu thốn và số lượng bệnh nhân Ebola không ngừng tăng lên.

Một phụ nữ nằm chết bên ngoài bệnh viện Redemption ở Monrovia, Liberia. Các bệnh nhân mắc Ebola đến bệnh viện này để chữa trị. Tuy nhiên, nơi đây không còn chỗ và cô đã chết trong khi chờ đợi bên ngoài.

Nhân viên y tế đưa 6 người tử vong vì bệnh Eobla vào xe tải ở bên ngoài bệnh viện Remption.

Dân cư trong vùng đứng ngang đường nhìn những thi thể chết vì bệnh Ebola được đưa lên xe tải.

Một cậu bé nằm trên chiếc đệm dưới sàn nhà ở bệnh viện Remption.

Những bệnh nhân vẫn còn có thể đi lại được nhận suất ăn trưa của họ tại bệnh viện Redemption.

Chiếc xe lăn nằm trống trải ngoài hiên bệnh viện gần khu vực của các bệnh nhân Ebola.

Một nhân viên y tế chuẩn bị di rời đống rác thải


Các nhân viên y tế tại bệnh viện lau một căn phòng trong khi một phụ nữ vẫn đang nằm trên sàn nhà.

Bên trong một bệnh viện nơi số lượng các bệnh nhân nhiễm Ebola không ngừng tăng lên

Hai người nằm chết trên sàn nhà trong phòng chữa trị đặc biệt của bệnh viện

Cảnh tượng bên trong phòng bệnh đặc biệt

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số người nhiễm Ebola đã tăng đến 9.200 người trên toàn thế giới. Trong đó bệnh nhân đa số ở ba quốc gia có dịch bệnh hoành hành mạnh nhất gồm Liberia, Sierra Leone và Guinea. Một số quốc gia khác cũng thông báo có bệnh nhân Ebola là Nigeria (20 người), Mỹ (3 người), Senegal và Tây Ban Nha mỗi nước một bệnh nhân. Virus chết người đến nay đã cướp đi tính mạng của 4.555 người.

Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng thế giới đã coi nhẹ dịch Ebola và có nguy cơ thất bại trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh chết người này.

Theo Chi MK (Washington Post/Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news