Tin mới

Trông vợ đẻ, Rafael trở thành tội đồ của Man Utd

Thứ ba, 18/03/2014, 14:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Phải trông vợ đẻ, thiếu ngủ, Rafael đã thi đấu khá vật vờ vả là thủ phạm gây ra quả 11m đầu tiên trong trận thua thảm hại của Man Utd trước kình địch Liverpool.

(Tinmoi.vn) Phải trông vợ đẻ, thiếu ngủ, Rafael đã thi đấu khá vật vờ vả là thủ phạm gây ra quả 11m đầu tiên trong trận thua thảm hại của Man Utd trước kình địch Liverpool.

 

Theo tiết lộ của tờ Mirror, lý do khiến hậu vệ Rafael liên tục mắc lỗi trong thảm bại 0-3 của Manchester United trước Liverpool là do cầu thủ này thiếu ngủ.

Theo một số tin tức thì buổi tối trước trận đại chiến với Liverpool, Rafael chỉ ngủ rất ít vì còn bận đón đứa con mới chào đời trong bệnh viện. Và HLV David Moyes cũng biết điều này nhưng vẫn để anh ra sân và kết quả Rafael thi đấu khá vật vờ, không hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Rafael để bóng chạm tay khá vô duyên

Trong trận đấu với Liverpool, ngay sau khi phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi với Steven Gerrard, Rafael tiếp tục để bóng chạm tay khá vô duyên trong vòng cấm. Pha xử lý bất cẩn của cầu thủ người Brazil này đã tạo điều kiện để Gerrard ghi bàn mở tỷ số tạo tiền đề cho trận thắng vang dội của các vị khách vùng Merseyside.

Ngoài 2 pha bóng nói trên, Rafael còn thi đấu vật vờ trong suốt cả trận và không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những gì đã xảy ra, Rafael xứng đáng bị xem là tội đồ của các nhà ĐKVĐ Premier League. Tuy nhiên, có lẽ đáng trách hơn cả ở đây là HLV David Moyes, bởi ông biết rõ Rafael không có thể trạng tốt nhưng vẫn quyết định để cầu thủ này ra sân.

Video trận đấu: Man Utd 0-3 Liverpool

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Man Utd Rafael david moyes