Tin mới

Trai trẻ mất xe vì bị cô gái dụ vào khách sạn

Thứ tư, 01/10/2014, 09:38 (GMT+7)

Thấy Khang cùng nhóm bạn đang hát karaoke, Thạch chủ động tới tán tỉnh, dụ dỗ anh này vào khách sạn để "thân mật" rồi mượn xe rồi tẩu thoát.

Thấy Khang cùng nhóm bạn đang hát karaoke, Thạch chủ động tới tán tỉnh, dụ dỗ anh này vào khách sạn để "thân mật" rồi mượn xe rồi tẩu thoát.

Ngày 30/9, công an quận 9, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Thạch (18 tuổi ở Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Quân (21 tuổi, ở Hậu Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đêm 12/9, anh Khang (24 tuổi) cùng nhóm bạn tổ chức hát karaoke ở phường Đông Hoà, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Khi cả nhóm đang hát bỗng Thạch xuất hiện và tự giới thiệu tên Tiểu My. Sau màn làm quen chóng vánh, cô gái được nhóm bạn anh Khang niềm nở nên họ cùng nhau ngồi hát.

Nữ quái Thạch đã mồi chài trai vào khách sạn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tàn cuộc vui, Tiểu My nhờ anh Khang dùng xe máy chở về một khách sạn tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để "tâm sự". Xong việc, cô gái tiếp tục nhờ Khang đưa về nhà cha mẹ nuôi ở quận 9.

Đến quán ăn trên đường Long Thuận ở phường Long Phước, Tiểu My kêu Khang tấp vào và giới thiệu đây là nhà cha mẹ nuôi của cô ta.

Vừa vào quán, Tiểu My nói với Khang cho mượn xe ra chợ mua ít đồ. Vài tiếng sau, cô gái này không quay trở lại.

Biết mình bị lừa, nạn nhân đã trình báo cảnh sát. "Nữ quái" này bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương cùng với người tình tên Quân.

Tại cơ quan công an, thủ phạm vụ lừa đảo khai nhận chiếc xe trên cô đã đưa cho Quân bán để lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan điều tra nhận định, Thạch đã giăng bẫy tình lừa nhiều người đàn ông để chiếm đoạt tài sản.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mất xe