Tin mới

Trong nhiều năm qua, người Hà Nội đã “tận dụng” những hàng cây xanh như thế nào?

Thứ tư, 14/03/2018, 09:25 (GMT+7)

Cây xanh ở Hà Nội rất nhiều, kể mãi chẳng hết, cũng phải gần 80.000 cây thuộc 175 loài. Tuy nhiên, có một thực tế tồn tại trong nhiều năm nay là người dân đã tìm đủ mọi cách "tận dụng" hàng cây một cách vô tội vạ.

Cây xanh ở Hà Nội rất nhiều, kể mãi chẳng hết, cũng phải gần 80.000 cây thuộc 175 loài. Tuy nhiên, có một thực tế tồn tại trong nhiều năm nay là người dân đã tìm đủ mọi cách "tận dụng" hàng cây một cách vô tội vạ.

Nhờ những hàng cây bốn mùa thay lá mà Thủ đô có chút thanh lịch dịu hiền, chút mộng mơ lãng mạn. Nắng gió mùa xuân "ban tặng" nhiều con đường nội đô những chiếc áo mới: đủ sắc trắng, đỏ, vàng, cam, xanh dịu dàng. Cây xanh ở Hà Nội thành thử rất nhiều, kể mãi chẳng hết, cũng phải gần 80.000 cây thuộc 175 loài, 55 họ thực vật khác nhau.

Tuy nhiên có một thực tế được ghi nhận nhiều năm trở lại đây, hàng cây xanh ngoài làm bóng mát cho người đi đường, ngoài tô điểm cho thành phố thì còn bị "tận dụng" một cách vô tội vạ. Những tấm biển quảng cáo, băng rôn, chùm đèn nhấp nháy,... hay chỉ là vài chiếc áo mưa, nhiều người cũng đều sẵn sàng "treo" hết lên cây.

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 1.

"Tài sản" quý giá nhất của Hà Nội, có lẽ là những hàng cây xanh bóng mát.

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 2.

Cây xanh khoe sắc dưới ánh nắng vàng rực rỡ.

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 3.

Nhưng cũng nhiều cây chịu cảnh "bức tử" khi bị quấn lên thân những chùm đèn nhấp nháy.

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 4.

Những chiếc đèn dài treo lủng lẳng dưới tán lá.

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 5.

Thậm chí thân cây xanh còn được tận dụng để làm giá đỡ cho đường ống nước điều hòa trong nhà.

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 6.

Đủ thứ dây chằng chịt khắp những cành cây, chỉ chờ ban đêm lên là sáng đèn.

Thời điểm này cứ hễ ra đường, lại thấy dăm ba cái biển quảng cáo "dính" chặt ở thân cây, dây điện chằng chịt. Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh, buôn bán thoải mái sử dụng hàng cây trước quán nhà mình để "kết hợp" làm ăn, nhưng lại vô tình "giết" đi sức sống của chúng.

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 7.

Dưới cây một cây xanh là đủ thứ vật dụng, người dân treo áo mưa để bán cho người đi đường.

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 8.

Biển quảng cáo cũng được treo lên thân cây...

Trong nhiều năm qua, người dân Hà Nội đã đối xử với những hàng cây xanh như thế nào? - Ảnh 9.

... hoặc những chiếc đèn lồng như thế này được giăng mắc khắp ngọn ngành.

Ngoài những hình ảnh này thì chuyện người kinh doanh buôn bán, hộ dân mặt tiền phố vô tư đổ rác thải dưới gốc cây cũng là chuyện thường thấy. Chúng ta thường tự hào vì con đường góc phố Hà Nội xanh mát những hàng cây, thì cũng đến lúc chúng ta trân quý hơn dù chỉ là tàng cây nhánh lá, bởi hình ảnh những biển quảng cáo, đèn điện treo lủng lẳng không làm Thủ đô đẹp hơn tí nào!

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news