Tin mới

Trung sĩ công an để lại thư tuyệt mệnh trước khi xả súng kinh hoàng

Thứ tư, 16/04/2014, 14:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trước khi gây ra vụ xả súng kinh hoàng, trung sĩ công an đã viết một bức thư tuyệt mệnh với nội dung, rất ăn năn hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ và hẹn kiếp sau sẽ báo hiếu cha mẹ.

 

 

(Tinmoi.vn) Trước khi gây ra vụ xả súng kinh hoàng, trung sĩ công an đã viết một bức thư tuyệt mệnh với nội dung, rất ăn năn hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ và hẹn kiếp sau sẽ báo hiếu cha mẹ.


Liên quan đến vụ xả súng kinh hoàng chấn động Cần Thơ tại nhà nghỉ 555 ở Quốc lộ 91, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn (vào khoảng 2h sáng 16/4) cơ quan công an đã xác định nghi phạm là trung sĩ Tống Hoàng Phúc (21 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ quân sự), công tác tại phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an TP Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng thu giữ trong người trung sĩ công an này một bức thư tuyệt mệnh, với nội dung: "Kính gởi cha mẹ của con! Đứa con bất hiếu của cha mẹ, từ rất lâu rồi con rất ăn năng hối hận về những hành động thiếu suy nghĩ và sai lầm của con làm cha mẹ buồn phiền.

Con biết đó là những hành động sai của con nhưng con không biết làm sao nữa, hay là bản tính con như vậy rồi. Ba mẹ ơi, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Con muốn trả hiếu cho ba mẹ nhưng kiếp này con làm không được, con xin hẹn kiếp sau. Kính chào cha mẹ".

Trung sĩ công an để lại thư tuyệt mệnh trước khi xả súng kinh hoàng

Nhà nghỉ 555 - nơi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng

Theo Đại tá Nguyễn Minh Kha – Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Nguyên nhân xảy ra việc Phúc sử dụng súng bắn bừa bãi là do từ chuyện tình cảm yêu đương và hoàn toàn không có chuyện khủng bố hay cướp”.

Cũng theo Đại tá Kha, trước mắt chỉ đạo tước danh hiệu CAND đối với Phúc, thực hiện lệnh bắt tạm giam, còn các thủ tục khởi tố và khởi tố tội gì sẽ căn cứ theo quy định pháp luật để thực hiện.

Thông tin ban đầu xác định, Phúc có người yêu là V.T.C.G (20 tuổi) và giữa hai người đã chia tay và thời gian gần đây Phúc muốn nối lại tình cảm với G nhưng không được G đồng ý. Tối 15/4, Phúc lấy một khẩu AK cùng 3 băng đạn của đơn vị rồi từ Cờ Đỏ đi ra quận Ô Môn và đến nhà nghỉ 555 thuê một phòng ở tầng 5.

Trung sĩ công an để lại thư tuyệt mệnh trước khi xả súng kinh hoàng

Bức thư tuyệt mệnh Phúc gởi cho cha mẹ.

Đến 2h Phúc bị đói bụng và gọi nhân viên của nhà nghỉ mang mì gói lên cho Phúc. Người mang mì lên phát hiện Phúc có súng. Lập tức Phúc dùng súng khống chế người này.

Sau hơn 4h đấu súng quyết liệt, vây bắt đối tượng có vũ khí nóng trấn áp nhà nghỉ. Đến 6h45 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Công an TP Cần Thơ) khống chế thành công đối tượng Tống Hoàng Phúc.

Theo gia đình, Phúc là con trai duy nhất. Sau khi thi rớt đại học, anh ta xin đi nghĩa vụ công an. Trong thời gian này, Phúc có quen và yêu một người con gái ở Cần Thơ. Nhiều lần, anh ta dẫn cô gái về nhà ra mắt cha mẹ. "Thời gian gần đây, không rõ giữa Phúc và người yêu xảy ra chuyện gì, mà lại làm chuyện động trời này", bà Bà Nguyễn Thị Phượng Yến nói.

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news