Tin mới

Tự tay chôn cất con mình, 11 ngày sau người cha sững sờ nhận được cú điện thoại kinh hoàng

Thứ tư, 28/06/2017, 09:13 (GMT+7)

Người cha già chưa nguôi nỗi đau mất đi đứa con trai thì việc này bất ngờ xảy ra khiến ông không thốt nên lời.

Người cha già chưa nguôi nỗi đau mất đi đứa con trai thì việc này bất ngờ xảy ra khiến ông không thốt nên lời.

Ngày 6/5, một người đàn ông được phát hiện đã chết sau một cửa hàng ở thành phố Fountain Valley, bang Nam California (Mỹ). Sau khi cảnh sát kiểm tra vân tay, người đàn ông được xác định là Frank M Kerrigan, 57 tuổi, bị bệnh tâm thần và từng sống lang thang trên đường phố.

Tự tay chôn cất con mình, 11 ngày sau người cha sững sờ nhận được cú điện thoại kinh hoàng - Ảnh 1.

Người cha già chưa nguôi nỗi đau mất đi đứa con trai thì việc này bất ngờ xảy ra.

Cảnh sát báo về cho ông Frank J Kerrigan, 82 tuổi, là bố ruột của ông Frank M Kerrigan để người nhà lo hậu sự.

Người cha kể lại: “Khi họ nói con tôi đã chết và đã xác minh qua vân tay, tôi đã tin đó là sự thật. Nếu chưa có bằng chứng xác nhận, chắc chắn tôi sẽ đến đó xác nhận ngay lập tức”.

Tự tay chôn cất con mình, 11 ngày sau người cha sững sờ nhận được cú điện thoại kinh hoàng - Ảnh 2.

Ông Franh cầm tấm di ảnh của con trai.

Được tin, con gái ông Kerrigan là cô Carole Meikle, 56 tuổi, đến nơi thi thể được phát hiện rồi đặt nến và hoa.

Cô Carole kể lại: “Lúc đó tôi thực sự đau lòng. Ở đó có máu và một chiếc chăn cũ bẩn”.

Ngày 12/5, gia đình chi khoảng 20.000 USD (hơn 450 triệu đồng) để tổ chức đám tang và khoảng 50 người họ hàng đã phải vượt đường xa từ bang Las Vegas và Washington để đến nói lời từ biệt với Frank M Kerrigan. Thi thể của ông được chôn cất tại nghĩa trang Orange, bang California.

Tự tay chôn cất con mình, 11 ngày sau người cha sững sờ nhận được cú điện thoại kinh hoàng - Ảnh 3.

Câu nói "Chào bố" của người con mà mình đã tự tay chôn cất hơn 10 ngày trước khiến ông Frank sững sờ.

Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó, ông Frank vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất con thì đúng 11 ngày sau, ông nhận được cuộc gọi từ Bill Shinker, bạn của ông nói rằng: “Con trai ông vẫn còn sống”. Ông Frank J Kerrigan quá bất ngờ và yêu cầu bạn mình cho nghe tiếng con trai ông thì tiếng nói quen thuộc thì đầu dâu bên kia vọng lại: “Chào cha”.

Doug Easton, luật sư do ông Frank thuê, cho biết các nhà chức trách dường như đã không xác định danh tính của người chết thông qua cơ sở dữ liệu thực thi pháp luật mà lại xác định qua tấm ảnh cũ trên giấy phép lái xe.

"Khi gia đình thông báo rằng con ông vẫn còn sống, họ mới giám định lại dấu vân tay của người chết vào ngày 1 tháng 6 thì nó lại khớp với một người khác", cô Meikle, con gái của ông Frank nói.

Luật sư cho biết gia đình đã lên kế hoạch kiện những người liên quan vì đã không xác định chính xác danh tính cho người chết. Phát ngôn viên của văn phòng điều tra viên từ chối bình luận về sự việc này vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Cô Meikle chia sẻ: “Chúng tôi luôn sống trong sự sợ hãi, ông ấy chết trên lối đi và chúng tôi đã chôn cất ông ấy. Cảm giác này luôn ám ảnh chúng tôi”.

(Nguồn: The Guardian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news