Tin mới

Tỷ phú Hong Kong chết thảm sau khi mua lâu đài Pháp cổ

Thứ hai, 21/03/2016, 15:06 (GMT+7)

Vị tỷ phú xấu số Lam Kok đã chết bất thường sau khi hoàn thành thương vụ mua lại tòa lâu đài cổ Chateau de la Riviere. Trước ông, Johny Silvestre – chủ lâu đài giai đoạn 1995-2002 cũng chết bất ngờ.

Vị tỷ phú xấu số Lam Kok đã chết bất thường sau khi hoàn thành thương vụ mua lại tòa lâu đài cổ Chateau de la Riviere. Trước ông, Johny Silvestre – chủ lâu đài giai đoạn 1995-2002 cũng chết bất ngờ.

Vào tháng 12/2013, cái chết của tỷ phú Hong Kong Lam Kok và doanh nhân James Gregoire đã thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới.

Sự việc càng được để ý hơn khi nó xảy ra ngay sau khi tỷ phú Lam Kok kí hợp đồng hoàn thành vụ mua bán lâu đài Chateau de la Riviere từ James Gregoire.

Theo China Daily, Lam Kok là tỷ phú nổi tiếng trong giới kinh doanh Hong Kong. Ông là Chủ tịch tập đoàn Brilliant, chuyên cung cấp dịch vụ hạng sang, món đồ chất lượng cao cấp cho giới siêu giàu tại Trung Quốc.

Để mở rộng kinh doanh, ông đã đến Pháp và mua lại lâu đài Chateu de la Riviere và 65 hecta trồng nho từ doanh nhân James Gregoire. Giá trị hợp đồng được giữ kín, tuy nhiên có một nguồn tin cho biết, doanh nhân Gregoire đã nhận trước 41 triệu euro.

Vợ chồng tỷ phú Lam Kok và vợ chồng doanh nhân James Gregoire chụp ảnh lưu niệm sau khi hoàn thành thương vụ mua bán tòa lâu đài Pháp cổ. Ảnh: The Sun

Để ăn mừng thương vụ lớn cũng như giới thiệu vùng đất rộng lớn này với Lam Kok, Gregoire (từng là phi công phục vụ trong quân đội Pháp) đã mời vợ chồng ông Lam cùng con trai đi ngắm cảnh bằng trực thăng. Tuy nhiên, đến phút cuối bà Li Tong, vợ ông Lam đã từ chối chuyến đi vì sợ. Như vậy trên chuyến bay có tất cả 4 người, bao gồm Gregoire, Lam Kok, con trai ông (12 tuổi) và một phiên dịch viên.

Tờ The Sun cho hay, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra sau hai mươi phút. Chiếc máy bay bất ngờ gặp nạn, rơi xuống lòng sông Dordogne, cắm sâu xuống bùn 7 mét. Cảnh sát tìm thấy thi thể con trai Kok ở băng ghế sau trực thăng. Sau một thời gian tìm kiếm, cảnh sát địa phương cũng đã tìm thấy thi thể Kok và Gregoire. 

Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn chưa tìm ra thi thể Lam Kok và Gregoire. Ảnh: The Sun

Về phần bà Li Tong, bà không thể lý giải nổi vì sao bà có cảm giác sợ hãi và không muốn lên chuyến bay đấy, mặc dù trước đó bà nổi tiếng là người phụ nữ dũng cảm, luôn tham gia vào các hoạt động kinh doanh của chồng.

Những người có mặt tại đó cho biết, bà Li Tong đã tỏ ra vô cùng hoảng hốt và cố ngăn chồng cùng con trai lên trực thăng, nhưng vị tỷ phú không muốn làm mất lòng bạn làm ăn, hơn nữa cậu con trai cũng tỏ ra hào hứng. Cuối cùng Lam Kok cũng lên trực thăng bất chấp lời can ngăn của vợ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà lại nhận ra rằng sự lo lắng của bà là có cơ sở. Từ lúc bước chân vào lâu đài Chateau de la Riviere bà đã cảm thấy sự u ám tại đây. Đến buổi sáng trước khi tai nạn xảy ra, cảm giác này của bà càng mạnh mẽ hơn, bà cảm giác như nhìn thấy một khuôn mặt với ánh mắt đỏ ngầu xuất hiện trên cửa sổ lâu đài, khuôn mặt này ám ảnh và khiến bà bất an.

Được biết, lâu đài Chateau de la Riviere được xây dựng vào thế kỷ 14 do công tước xứ Narrave thiết kế. Suốt 7 thế kỷ qua nó luôn là một lâu đài tuyệt đẹp. Nó thuộc về một trong những dòng họ danh giá nhất nước Pháp, nhưng sau một biến cố lớn nó đã được chuyển giao cho người chủ khác.

Đó là vào năm 1386, do ghen tị với sự phát triển của vùng đất lâu đài Chateau de la Riviere, các lãnh chúa lân cận đã tấn công vào lãnh địa của công tước xứ Narave, chúng tàn sát những người thân của công tước, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Các nguồn tin không chính thức kể lại, trước khi chết, một trong những người vợ của công tước đã nguyền rủa những kẻ xâm lăng, những người chủ mới của lâu đài Chateau de la Riviere. Trước vị tỷ phú xấu số Lam Kok, đã từng có nhiều người chủ phát điên hoặc tán gia bại sản sau khi mua lại lâu đài. Gần đây nhất là Johny Silvestre – chủ lâu đài giai đoạn 1995-2002, ông chết do máy bay riêng đâm vào vách núi ở Naples.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news