Tin mới

Vị tướng trẻ có duyên giải cứu những con tin nhỏ tuổi

Thứ tư, 17/09/2014, 14:09 (GMT+7)

Trước khi thuyết phục kẻ khống chế con tin trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc quy hàng, tướng Chung đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo một số vụ giải cứu con tin ở Hà Nội.

Trước khi thuyết phục kẻ khống chế con tin trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc quy hàng, tướng Chung đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo một số vụ giải cứu con tin ở Hà Nội.


Chiều 16/9, trong cuộc giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) cho biết, trung bình mỗi năm trên địa bàn xảy ra từ 3-4 vụ tội phạm bắt cóc, giam giữ, khống chế con tin với nhiều hành vi khác nhau như: bố bắt con, con giam giữ mẹ…

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát hình sự chia sẻ kinh nghiệm, khi xảy ra án bắt cóc con tin, Công an Hà Nội luôn ưu tiên sử dụng biện pháp thuyết phục, động viên hung thủ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người đang bị khống chế. "Chúng tôi thường nhờ người thân kẻ phạm tội hoặc những người có uy tín trong xã hội đến tác động tâm lý tội phạm, khiến chúng tự giác giao nộp hung khí quy hàng. Có những vụ cảnh sát buộc phải dùng biện pháp mạnh tấn công để giải cứu an toàn cho người bị khống chế", ông Giáp nói.

Trả lời câu hỏi đây có phải lần đầu giám đốc Công an Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường thuyết phục, giải cứu con tin hay không, chỉ huy Phòng cảnh sát hình sự khẳng định, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần tới các điểm nóng vụ việc tương tự để chỉ đạo, tham gia giải quyết thành công những vụ án khó. "Anh là người kinh nghiệm trong các vụ việc này, có thể do báo chí không biết nên không đưa tin", vị trưởng phòng cảnh sát hình sự nói.

Tướng Chung (ngoài cùng bên trái) yêu cầu các lực lượng đang ở ngoài hiện trường giãn và rút bớt ra bên ngoài để một mình vào phòng 401, nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc động viên hung thủ (dấu X đỏ) buông dao ra trình diện.

Điển hình vụ Nguyễn Huy Hiện (33 tuổi, ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín), kẻ có một tiền án tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý bắt cóc con đẻ 1 tháng 5 ngày tuổi hồi cuối tháng 11/2013, vị tướng công an cũng trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo lực lượng phá án, thương thuyết với hung thủ và giải cứu cháu bé an toàn. 

Theo tài liệu điều tra, tối 22/11/2013, cảnh sát nhận được tin báo Hiện xông vào bệnh viện Nhi Trung ương dùng dao đe doạ vợ, cướp con đang trị bệnh ở đây rồi chạy ra ngoài, hướng đường Liễu Giai.

Nhận tin báo, giám đốc công an chỉ đạo cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 và công an quận Ba Đình tổ chức truy tìm theo hướng tên này bỏ chạy. "Mệnh lệnh được tướng Chung quán triệt tới toàn lực lượng tham gia giải cứu cháu bé, là phải bằng mọi biện pháp bắt nhanh hung thủ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin", đại diện lực lượng phá án nhớ lại.

Hiện trường vụ bắt cóc con tin ở ngõ 260 Đội Cấn.

20 phút sau khi vụ việc xảy ra, công an phương Liễu Giai, quận Ba Đình nhận được tin báo của người dân ở ngõ 260 Đội Cấn, có một nam thanh niên giống nhận dạng của Hiện tay cầm dao, bế theo cháu bé sơ sinh uy hiếp chủ nhà. Hắn trốn vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa, miệng liên tục la hét doạ giết bất kỳ ai xông vào. Tên này có dấu hiệu thần kinh không ổn định khi đập phá một số tài sản trong nhà dân.

Nghe lực lượng phá án báo cáo, vị giám đốc Công an Hà Nội đã trao đổi với lãnh đạo Sở Y tế đề nghị điều xe cấp cứu, cán bộ xuống hiện trường hỗ trợ cảnh sát đề phòng tình huống xấu. Tướng Chung lập tức có mặt ở điểm nóng chỉ đạo các lực lượng.

Vị tướng công an cùng một số chỉ huy đơn vị nghiệp vụ có kinh nghiệm kiên trì thương thuyết, áp sát quanh khu vực Hiện ẩn náu. Sau gần 30 phút động viên, thuyết phục không hiệu quả, lực lượng công an khép chặt vòng vây, bất ngờ ập vào khống chế tên này, giải cứu an toàn cháu bé và giao lại cho gia đình.

Gần 3 năm trước, khi đang ở cương vị Phó giám đốc Công an Hà Nội, đại tá Nguyễn Đức Chung khi đó cũng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khám phá vụ án giả danh y bác sỹ bắt cóc trẻ sơ sinh, do Nguyễn Thị Lệ làm chủ mưu.

Đại tá Chung (ngoài cùng bên phải, khi đó là Phó giám đốc), trực tiếp chỉ đạo vụ giải cứu bé sơ sinh bị bắt cóc. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Vụ án được phát hiện khi gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (quê Hưng Yên) đến công an quận Hoàn Kiếm trình báo đứa con sơ sinh Phạm Xuân Trường vừa bị kẻ gian bắt cóc ngay tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Đội 12 Phòng cảnh sát hình sự được Đại tá Chung hồi đó tin tưởng giao trách nhiệm chủ công trong vụ việc này. Đây được xem là vụ bắt cóc chưa từng xảy ra ở Việt Nam bởi hung thủ liều lĩnh đóng giả bác sỹ, vào tận bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh từ tay sản phụ.

Một cán bộ điều tra kể lại, suốt hành trình phá án, Phó giám đốc Chung luôn động viên, chỉ đạo anh em phải "thắng chứ không được thua". Điều đó có nghĩa, vừa bắt được thủ phạm gây án, vừa giải cứu được cháu bé an toàn trở về.

5 hôm sau vụ bé Trường bị bắt cóc, từ thông tin một tài xế taxi cung cấp cho cơ quan công an về một sản phụ một mình bế cháu bé rời bệnh viện, đại tá Chung đã chỉ đạo các lực lượng tỏa đi truy lùng, vây bắt nhanh và giải cứu an toàn con tin 8 ngày tuổi.

Về đến bệnh viện phụ sản Trung ương, bé Trường được tổ công tác đi giải cứu trao tận tay cho đại tá Chung và lãnh đạo cơ sở y tế. Cả ngàn người đứng dưới sân vỗ tay trong tiếng reo hò.

16h chiều hôm đó, Nguyễn Thị Lệ trả lời các câu hỏi của cơ quan điều tra. Người đầu tiên lấy lời khai nữ hung thủ là Nguyễn Đức Chung.

Theo lời khai ban đầu của Lệ, mang thai đến tháng thứ 8 thì bị hỏng. Hôm vào bệnh viện điều trị, chị ta nảy ý đồ trộm quần áo của bác sĩ phơi ở sân, đi theo lối cầu thang bộ lên tầng 6, vờ là cán bộ bệnh viện bế bé Trường đi mất.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news