Tin mới

Video: Cuộc đoàn tụ của chàng trai và gia đình sau 22 năm bị bắt cóc

Thứ bảy, 11/02/2017, 11:18 (GMT+7)

The Sun đưa tin, mới đây, một chàng trai vừa gặp lại gia đình sau 22 năm xa cách vì bị bắt cóc khi còn bé.

The Sun đưa tin, mới đây, một chàng trai vừa gặp lại gia đình sau 22 năm xa cách vì bị bắt cóc khi còn bé.

[mecloud]DtnQQOIHiJ[/mecloud]

Theo The Sun, Trương bị bắt cóc khi đang chơi cùng chị gái từ tháng 10/1995 tại quê nhà Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Như số phận của nhiều đứa trẻ khác, anh bị bọn buôn người bán đến xã Lục Phong, tỉnh Quảng Đông, tuy nhiên may mắn gặp được gia đình nhận nuôi tốt bụng, nuôi nâng chăm sóc anh cẩn thận.

Khi anh lên 10 tuổi, bố mẹ nuôi đã cho anh biết sự thật. Từ đó, anh bắt đầu hy vọng sẽ có ngày được gặp gỡ gia đình thật sự của mình.

Sau khi con mất tích, gia đình luôn tìm kiếm nhưng vô vọng. Mãi đến năm 2009, khi biết về tổ chức phi chính phủ "Bé ơi về nhà" (Baobei huijia), chuyên giúp đỡ những gia đình có trẻ em thất lạc, cha mẹ anh này đã cung cấp mẫu ADN và thông tin của cậu con trai mất tích.

Thần giao cách cảm, cậu con trai cũng đăng tin nhờ tìm kiếm cha mẹ mình qua tổ chức Baobei huijia.

Cuối cùng, đến năm 24 tuổi, Trương cũng tìm thấy cha mẹ ruột với sự hỗ trợ của mạng lưới tình nguyện viên Baobei Huijia, liên kết với cảnh sát trên khắp Trung Quốc.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news