Tin mới

Video người đàn ông vác xác vợ hơn 10km từ bệnh viện về nhà

Thứ sáu, 26/08/2016, 11:14 (GMT+7)

Một người đàn ông Ấn Độ đã tự mình vác xác vợ hơn 10km từ bệnh viện về nhà vì không có tiền để thuê một chiếc xe.

Một người đàn ông Ấn Độ đã tự mình vác xác vợ hơn 10km từ bệnh viện về nhà vì không có tiền để thuê một chiếc xe.

[mecloud]SL19h3Bn4o[/mecloud]

Sự việc trên xảy ra tại quận Kalahandi, bang Odisha, Ấn Độ.

Anh Dana Majhi, 42 tuổi đã phải tự mình vác xác vợ hơn 10km từ bệnh viện về nhà vì không thể thuê nổi một chiếc xe. Vợ của Dana Majhi đã qua đời vì căn bệnh lao tại một bệnh viện ở quận Kalahandi cách ngôi làng gia đình anh sinh sống 60km.

 Dana Majhi vác thi thể vợ từ bệnh viện về nhà vì không đủ tiền thuê xe. Ảnh cắt từ video

Mặc dù chính quyền bang Odisha đã có chủ trương hỗ trợ miễn phí đưa thi thể người dân nghèo từ bệnh viện về nhà nhưng Dana Majhi không được bệnh viện đáp ứng yêu cầu.

Không còn cách nào khác, Dana Majhi đã cuốn thi thể vợ vào một tấm chan cũ kỹ vác lên vai vài cuốc bộ về nhà. Con gái 12 tuổi của họ vừa đi vừa khóc cho hoàn cảnh thương tâm của gia đình mình.

Sự việc đã gây bức xức trong dư luận, nhiều người đã gọi điện cho dân địa phương gây áp lực lên bệnh viện để được yêu cầu xe cấp cứu miễn phí chở họ về nhà.

Sau khi đi được 12 km thì bệnh viện đã cho xe chở cha con anh Dana Majhi về nhà.

Ngoài ra, gia đình anh này cũng nhận được 2000 rupee (tương đương khoảng 650 nghìn đồng) tiền hỗ trợ tang lễ từ phía chính quyền và 10.000 rupee (tương đương khoảng 3,3 triệu đồng) tiền hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ địa phương.

Xem thêm:

[mecloud]ojwcqJgsRH[/mecloud]

Dã Quỳ (theo Times Of India)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news