Tin mới

Vụ 3 người chết lõa thể: Cay đắng chồng đưa xác vợ về trong đêm

Thứ hai, 31/03/2014, 13:50 (GMT+7)

Một quản lý nhà nghỉ ở thị xã Chí Linh (Hải Dương) hôm 26/3 đã phát hiện 3 nạn nhân gồm 2 nữ, 1 nam đã chết trong tư thế lõa thể tại một căn phòng ở tầng trệt. Kiểm tra hiện trường, người này thấy dụng cụ sử dụng ma túy đá, đồ chơi tình dục trong phòng và nhiều dấu hiệu cho thấy 3 nạn nhân đã quan hệ tình dục với nhau trước khi chết...

Một quản lý nhà nghỉ ở thị xã Chí Linh (Hải Dương) hôm 26/3 đã phát hiện 3 nạn nhân gồm 2 nữ, 1 nam đã chết trong tư thế lõa thể tại một căn phòng ở tầng trệt. Kiểm tra hiện trường, người này thấy dụng cụ sử dụng ma túy đá, đồ chơi tình dục trong phòng và nhiều dấu hiệu cho thấy 3 nạn nhân đã quan hệ tình dục với nhau trước khi chết...

Buổi chiều kinh hoàng

Khoảng 16h30' chiều 26/3, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1978, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh), là quản lý khu ăn chơi phức hợp P&T Plaza (có địa chỉ tại khu Mít Sắt, phường Thái Học, thị xã Chí Linh, Hải Dương) nhận được một số thông tin từ người dân địa phương cho biết cách đó vài hôm, họ thấy anh P. (một trong những cổ đông góp vốn) có đi vào bên trong khu ăn chơi nhưng đến nay chưa thấy ra. Vốn đang hoạt động cầm chừng để thanh lý, từ vài tháng trở lại đây P&T Plaza thường xuyên trong trạng thái kín cổng cao tường, rất ít người lai vãng.

Đến địa điểm trên, anh Quang vào kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện ở ngay tầng trệt của tòa nhà, tại khu vực phòng hát là thi thể 3 người đã chết trong trạng thái không mảnh vải che thân. Một trong số đó chính là anh P., hai người còn lại là phụ nữ. Ngay lập tức, anh Quang đã cấp báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo PC45 kết hợp cùng công an thị xã Chí Linh và các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Vụ 3 người chết lõa thể: Cay đắng chồng đưa xác vợ về trong đêm - Ảnh 1
Đám tang chị H. vắng lặng, đau thương.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong 3 xác chết có một cặp nam nữ chết trong tư thế ôm nhau, một phụ nữ khác nằm cạnh đều trong tình trạng lõa thể. Trên nền nhà có nhiều viên thuốc hình con nhộng màu vàng, bên trong chứa bột trắng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ, dụng cụ để sử dụng ma túy đá, bia, nước ngọt, một chiếc máy tính xách tay và một cặp loa nhỏ.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, trong phòng hát karaoke mọi đồ vật không có dấu hiệu xô đẩy, xáo trộn, ghế sofa vẫn ngay ngắn, không có màn hình ti vi, chỉ có màn hình vi tính. Các thiết bị điện tử cũng đã bị tắt, hệ thống quạt thông gió không hoạt động. Theo nhận định của cơ quan chức năng, khu nhà nghỉ này khá kín, hệ thống quạt thông gió hạn chế và mạng điện chập chờn. Rất có thể các nạn nhân đã chết từ một ngày trước khi được phát hiện.

Sau đó không lâu, danh tính các nạn nhân xấu số được xác định là Hoàng Hữu P. (SN 1978, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, Hải Dương); Nguyễn Thị N. (SN 1980, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Vũ Thị H. (SN 1980, trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Anh P. chính là cổ đông góp vốn vào P&T Plaza nên lúc nào cũng có sẵn chìa khóa trong người.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình tổ chức mai táng.

Cay đắng chồng đưa xác vợ về trong đêm

Chiều muộn ngày 26/3, anh T. (chồng chị Vũ Thị H., một trong ba người tử vong tại nhà nghỉ P&T Plaza thuộc địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) nhận được tin báo từ Công an tỉnh Hải Dương gọi về cho biết, vợ anh gặp tai nạn tại Chí Linh. Anh T. đã cùng một người bạn đã đến cơ quan Công an thị xã Chí Linh tối hôm đó. Tại đây, anh T. biết vợ mình tử vong tại một nhà nghỉ cùng với một người đàn ông và một người đàn bà khác.

Người thân anh T. và chị H. vẫn khẳng định: Chị H. bị tai nạn ở Hải Dương chứ không nói rõ chị bị như thế nào. Tuy nhiên, chòm xóm đọc báo đã biết rõ nguyên nhân cái chết của chị H.. Xung quanh khu vực nhà chị ở, ai cũng len lén hoặc công khai đưa điện thoại cho nhau đọc về thông tin 3 người chết lõa thể trong nhà nghỉ ở Hải Dương, trong đó có chị H.. "Chưa bao giờ cái xóm này lại có chuyện như thế. Tội nhất con bé con mới 3 tuổi. Lúc mẹ chưa mất, không được mẹ chăm sóc tử tế rồi, đến khi nó (chị H. - PV) chết mà cũng để tiếng cho con. Rồi nay mai nó yêu đương, lấy ai đó, chỉ cần nó mắc lỗi sai nhỏ là người ta sẽ lôi vết tích mẹ nó ra ngay. Con bé sẽ không sống yên được đâu mà, miệng lưỡi thế gian cay độc lắm!", bà V.T.D., hàng xóm với gia đình anh T., chị H. nói đầy xót xa.

Anh T. là giáo viên trường tiểu học Trưng Vương; trường cách nhà anh mấy trăm mét. Khi xảy ra sự việc của vợ anh, PV báo Đời sống và Pháp luật đã có cuộc tiếp xúc với những đồng nghiệp của anh T.. "T. là một giáo viên dạy nhạc. Trước T. dạy trường Hưng Đạo (quận Kiến An, TP. Hải Phòng - PV). Đó là một giáo viên tốt mọi mặt, đẹp từ hình thức đến tâm hồn. T. được chuyển về trường Trưng Vương cách đây hơn 1 năm để được gần nhà. Các thầy cô trong trường ai cũng quý mến T.. Mọi người chỉ biết T. có một cô vợ khá xinh xắn, nhà ở ngay đường bờ mương An Kim Hải (gần trường tiểu học Trưng Vương - PV). T. quê ở Vĩnh Bảo. Tuy lấy vợ và sống ở TP. lâu năm nhưng nó vẫn giữ được chất quê lắm. Không bao giờ thấy nó kể chuyện gia đình, chuyện vợ con với mọi người. Tất cả bạn bè, đồng nghiệp đều chỉ biết vợ nó làm nghề tự do nhưng không biết làm cái gì cụ thể. Cho đến khi xảy ra sự việc, ai cũng ngỡ ngàng khi biết vợ T. lại sử dụng ma túy và chết như thế!", một đồng nghiệp lớn tuổi của anh T. cho biết.

Theo hàng xóm láng giềng nhà anh T. thì vợ chồng anh T. là một đôi đũa lệch nên suốt ngày cãi vã nhau. Trước đây, anh T. và chị H. kết hôn rồi đi thuê nhà trọ ở do anh T. ở vùng quê nghèo Vĩnh Bảo lên TP. làm việc, lại là giáo viên nên không có tiền mua nhà. Chị T. không công ăn việc làm, chỉ bán lô đề ở nhà. Cách đây gần 10 năm, khu vực đất phố Hoàng Minh Thảo được ngăn cách bởi con mương An Kim Hải. Sau khi TP. Hải Phòng lấp con mương, mở ra tuyến phố mới, rất nhiều gia đình giàu lên vì đất ở đây bỗng nhiên có giá trị. Nhà bố mẹ đẻ chị H. có đất bán. Bố mẹ chị H. cho con cái, vợ chồng chị thêm thắt vào xây được ngôi nhà khang trang hiện giờ gia đình chị ở. Chòm xóm ở đây cho rằng vì gia đình anh T. nghèo hơn gia đình chị H. nên anh bị lép vế trong mối quan hệ vợ chồng.

Theo thông tin từ phía người dân sống quanh khu vực nhà chị H., anh T., trước khi tử vong, chị H. mang một số nợ rất lớn. Tuy nhiên, việc nợ nần không phải nguyên nhân chính khiến tình cảm vợ chồng của chị H. và anh T. sứt mẻ. Việc chị H. thường xuyên có những lời lẽ lăng mạ chồng thì ai cũng biết. "Không phải người chết rồi thì chúng tôi lôi tật xấu ra kể lể, nhưng ở xóm này ai cũng sợ cái tính đanh đá, chua ngoa của cô này. Mỗi lần đi qua nhà, tôi thấy vợ chồng nó chửi nhau om xòm. Con vợ chửi chồng như chém chả. Mà không hiểu sao thằng kia lại lấy vợ như thế và chịu được cảnh như vậy. Nhà cửa nhà nó thì khang trang nhưng suốt ngày cơm không lành, canh không ngọt. Con vợ thường xuyên mặc quần áo sành điệu đi chơi. Một người phụ nữ sẵn sàng bỏ chồng, con đi chơi qua đêm thì chắc vợ chồng cũng bên bờ vực của ly hôn. Nhưng tôi không hiểu lý do vì sao mà chúng nó vẫn chưa ly hôn. Có lẽ, người trong cuộc có những cái khó nghĩ riêng", một người hàng xóm, nhà đối diện với nhà anh T. cho biết.

Rất nhiều người cho chị H. vay mượn hiện giờ đang có nguy cơ trắng tay. Họ đều là những người trong xóm, trong khu phố. Họ biết khó lòng đòi nợ được anh T.. "Nó nợ ở đâu không biết, nhưng nợ ở trong xóm nhiều người. Ban đầu nó vay mỗi người một ít. Sau đó nó trả rất sòng phẳng, rồi lại vay tiếp. Lần vay sau nhiều hơn lần vay trước. Thế là nó cứ khất lần mọi người. Gần nhà tôi có bà cụ cho nó vay ban đầu 15 triệu, nó khất bà cụ để nó gom tiền chơi họ và trả bà cụ. Sau đó nó vay tiếp 50 triệu. May mà bà cụ chưa đưa cho nó 50 triệu thì xảy ra chuyện. Nó vay nhiều người, ai cũng ký giấy vay nợ đàng hoàng, nhưng chỉ có con vợ ký giấy vay nợ còn thằng chồng thì không. Giờ nó chết, những người kia coi như mất trắng. May ra thằng chồng nó tử tế, nó trả nợ cho vợ chứ không thì cũng chịu. Thằng chồng giáo viên, làm gì ra nhiều tiền mà trả nợ cho vợ như vậy?", bà D., hàng xóm nhà chị H. cho biết.

Sau khi đưa chị H. về nhà, gia đình đã tổ chức lễ tang. 7h30 ngày 28/03, chị H.  được hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ của TP. Hải Phòng.

Không khởi tố vụ án

Trở lại với diễn biến vụ án, PV báo Đời sống và Pháp luật đã có mặt tại hiện trường nơi phát hiện vụ việc đau lòng này chiều 27/3. Đó là một tòa nhà cao tầng, bề thế, nằm trên diện tích đất khoảng 200m2 và đã được đóng cổng trở lại. Tuy nhiên xung quanh, người dân vẫn túm năm tụm ba, không ngớt xì xào bàn tán về vụ việc hy hữu lần đầu tiên xảy đến tại địa phương.

Anh Vương, một người dân trong khu vực cho biết: "Trước đây, P&T Plaza là một khu ăn chơi đa chức năng gồm nhà nghỉ, khách sạn kiêm dịch vụ massage, karaoke, khá đông khách. Khoảng nửa năm trở lại đây thì vắng vẻ hơn và từ sau tết thì hoạt động rất hạn chế, thường xuyên trong tình trạng cửa đóng then cài ít người lai vãng". Cũng theo anh Vương, khoảng hai ngày trước khi phát hiện vụ việc, nhiều người đã nhìn thấy P. đi cùng hai bạn nữ vào trong khu vực đó. Sau khi sự việc xảy ra, ngoài những dụng cụ được công an tìm thấy trong phòng hát, người dân còn phát hiện một chiếc xe Airblade màu đen, mang biển kiểm soát của Hải Phòng.

Tại phường Cộng Hòa (thị xã Chí Linh) nơi anh P. đang sinh sống cùng vợ con, nhiều người thân, bạn bè của người đàn ông xấu số xác nhận với PV rằng hầu như mọi người đều không thể liên lạc với P. kể từ đêm 24/3. Chỉ khi sự việc xảy ra, họ mới biết P. chết trong nhà nghỉ của mình cùng hai bạn nữ.

Theo thông tin tìm hiểu của chúng tôi, P. đã có vợ và một con nhỏ kháu khỉnh. Tuy nhiên mối quan hệ ngoài luồng của anh ta với chị N. (không chồng nhưng có con) thì nhiều người thân biết chuyện, ra sức khuyên can nhưng không được. Còn về chị H., cũng đã chồng con đàng hoàng nhưng vẫn ham vui. Ngày 24/3, hai cô gái cùng sinh năm 1980 này rủ nhau đi từ Hải Phòng lên thị xã Chí Linh để gặp P. Sau đó, cả 3 đã rủ nhau vào nhà nghỉ P&T Plaza sử dụng ma túy đá và rồi vụ việc thương tâm đã xảy ra.

Trước sự việc xảy ra, nhiều người dân nhận định rằng rất có thể đang trong quá trình phê pha bởi ma túy đá, lại trong cơn cuồng loạn thân xác bởi lối sống quần hôn, khi xảy ra mất điện các nạn nhân đều không ý thức được. Trong khi đó, phòng hát karaoke được bố trí rất kín, việc mất điện khiến hệ thống thông gió không hoạt động có thể là nguyên nhân gây ngạt.

Ngày 26/3, trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật, ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng công an thị xã Chí Linh cho biết: "Sự việc 3 người chết trong tình trạng lõa thể là có. Nhiều khả năng nạn nhân bị chết do ngạt khí vì phòng bị bịt kín. Còn vì sao họ lại chết trong tình trạng lõa thể thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân". Ông Nam cũng đưa nhận định, đây là một vụ việc khá nghiêm trọng và nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến thanh danh của mỗi con người, vì vậy phía công an cũng hết sức thận trọng khi xử lý thông tin, tiến hành xác minh chân tướng của sự việc.

Cùng ngày, trao đổi với PV, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó giám đốc công an tỉnh Hải Dương cho biết quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan này xác định trước đó, 3 nạn nhân có sử dụng ma túy đá và quan hệ tình dục với nhau. Hiện cả 3 người đều đã tử vong nên phía công an tỉnh sẽ không khởi tố vụ án.

Nguồn: Đời sống và Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news