Tin mới

Vụ bé 2 tuổi hóc thịt tử vong ở nhà trẻ: Lãnh đạo Phòng GD-ĐT nói gì?

Thứ bảy, 27/12/2014, 20:28 (GMT+7)

Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng - nơi cháu bé 2 tuổi chết bất thường là trường tư nhân nhưng tự ý đưa biển hiệu dòng chữ Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả là sai quy định, Trưởng phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả cho hay.

Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng - nơi cháu bé 2 tuổi chết bất thường là trường tư nhân nhưng tự ý đưa biển hiệu dòng chữ Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả là sai quy định, Trưởng phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả cho hay.

Trường Mầm non tư thục Hoa Hồng, nơi cháu bé tử vong.

Tử vong tại lớp

Cháu bé xấu số là Đỗ Khánh L. (SN 2012), con gái của vợ chồng anh Đỗ Trọng Sơn (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Anh (SN 1986), trú tại tổ 3, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Theo tin tức báo Đời sống & Pháp luật đã đưa trước đó, sáng 18/12, chị Anh đưa con đến gửi tại nhà trẻ Hoa Hồng rồi đi dạy học. Đến khoảng 11h, chị nhận được điện thoại bên nhà trẻ báo "cháu L. bị ngất, gia đình sang xem cháu như thế nào". Khi gia đình sang đến nơi đã thấy mặt mũi cháu tím tái hết, người mềm nhũn và đưa cháu đến luôn bệnh viện bằng Xe máy.
Theo chị Anh, từ nhà trẻ Hoa Hồng đến bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả hết 10 phút. Khi tiếp nhận bé L, bác sỹ cho cháu vào cấp cứu ngay, tuy nhiên bác sỹ nói cháu đã tử vong trước đó khoảng 25 phút. "Bác sỹ kết luận cháu tắc nghẽn đường hô hấp. Họ cấp cứu và gắp ra một miếng thịt nạc to bằng đầu ngón tay trong cổ cháu. Vì thế tôi cho rằng, nguyên nhân con tôi tử vong là do hóc thịt nạc tại nhà trẻ", chị Anh nói.

“Tôi thực sự choáng váng và không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với con gái mình. Như thường ngày tôi vẫn đưa cháu đến trường, cháu hoàn toàn khỏe mạnh, từ trước đến nay không có biểu hiện gì của bệnh lý, vậy mà chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ cháu đã tử vong!”. Anh Sơn đau đớn kể lại.

Chị Nguyễn Thị Anh nói trong nước mắt: “Đau đớn quá anh ơi, Linh là con gái đầu lòng của vợ chồng chúng tôi, mọi tình yêu thương chúng tôi đều đổ dồn cho cháu. Do điều kiện công việc, thấy cháu bắt đầu biết ăn cơm nên tôi đã đưa cháu đi gửi ở cơ sở trông giữ trẻ Hoa Hồng. Sự tắc trách trách, bất cẩn của cô giáo tại cơ sở trông giữ trẻ này đã vô tình làm con tôi tử vong.”

Được biết gia đình anh Sơn có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Anh Sơn làm nhân viên ở Công ty than Quang Hanh. Còn chị Anh thì làm giáo viên hợp đồng dạy tiếng Anh tại trường THPT Hùng Vương. Hai vợ chồng thuê một nhà trọ có diện tích chỉ hơn 20m2 tại phường Cẩm Sơn để ăn ở, sinh hoạt. Hiện tại, cháu L. đã được đưa về quê để an táng. 

Trường mầm non hoạt động không phép

Sau khi cháu Linh tử vong tại trường Mầm non tư thục Hoa Hồng, cơ quan công an đã mời gia đình và toàn bộ chủ cơ sở, các cô nuôi dạy trẻ tại cơ sở này đến làm việc.

Được biết, Mầm non tư thục Hoa Hồng do bà Trần Thị Hồng, trú tại phường Cẩm Sơn làm chủ và có thuê một số phụ nữ đến làm việc, tất cả đều có chứng chỉ hành nghề nuôi dạy trẻ.

Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Lan, Trưởng phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả cho biết: “Chúng tôi có biết sự việc này, trường Mầm non tư thục Hoa Hồng là trường do tư nhân bỏ tiền đầu tư, chịu sự quản lý, cấp phép của xã, phường nơi trường hoạt động. Chúng tôi chỉ quản lý khối mầm non công lập và công tác chuyên môn. Việc trường này tự ý đưa vào trong biển hiệu dòng chữ Phòng GD&ĐT TP Cẩm Phả là sai quy định và họ phải có trách nhiệm trực tiếp khi xảy ra sự cố”.

Anh Sơn cho biết thêm, trong tang lễ của cháu Linh, có một người đàn ông đã đến gia đình, nói là bạn của các cô giáo trường Mầm non tư thục Hoa Hồng, thay mặt mọi người đến phúng viếng và có đưa cho gia đình anh một số tiền nhất định để trong phong bì, gia đình anh Sơn có nhận nhưng vẫn để vào một chỗ và chưa kiểm tra.

Theo thông tin từ gia đình, sáng 18/12, chị Anh đưa con đến gửi tại nhà trẻ Hoa Hồng rồi đi dạy học. Đến khoảng 11h, chị nhận được điện thoại bên nhà trẻ báo "cháu L. bị ngất, gia đình sang xem cháu như thế nào". Khi gia đình sang đến nơi đã thấy mặt mũi cháu tím tái hết, người mềm nhũn và đưa cháu đến luôn bệnh viện bằng Xe máy.

Theo chị Anh, từ nhà trẻ Hoa Hồng đến bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả hết 10 phút. Khi tiếp nhận bé L, bác sỹ cho cháu vào cấp cứu ngay, tuy nhiên bác sỹ nói cháu đã tử vong trước đó khoảng 25 phút. "Bác sỹ kết luận cháu tắc nghẽn đường hô hấp. Họ cấp cứu và gắp ra một miếng thịt nạc to bằng đầu ngón tay trong cổ cháu. Vì thế tôi cho rằng, nguyên nhân con tôi tử vong là do hóc thịt nạc tại nhà trẻ", chị Anh nói.

Theo Quang Thụy/ Đời Sống & Pháp Luật

Xem thêm Video: Cháy nhà trên phố cổ Hà Nội, 1 chiến sĩ cảnh sát bị ngất

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news