Tin mới

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở nhà chồng sắp cưới: Công an Phú Thọ lên tiếng

Thứ tư, 17/05/2017, 14:45 (GMT+7)

Cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở nhà chồng sắp cưới được cho là đã leo lên xe máy của một người và di chuyển về hướng thị trấn Phú Thọ.

Cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở nhà chồng sắp cưới được cho là đã leo lên xe máy của một người và di chuyển về hướng thị trấn Phú Thọ.

Thông tin trên VOV, Trí thức trẻ cho hay, trước thông tin cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn ở nhà chồng sắp cưới được cho đã leo lên xe máy của một người, di chuyển về hướng thị trấn Phú Thọ, công an huyện Lâm Thao đã bác bỏ tin đồn cô gái bị mất tích do bị bắt cóc. 

Ảnh chị Hòa do gia đình cung cấp.

Theo đó, cô gái mất  tích bí ẩn được xác định là Nguyễn Thúy Hòa (SN 1994, trú tại Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ). Hòa mất tích tại nhà chồng sắp cưới tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, cách nhà 13km.

Cụ thể, chiều tối ngày 16/5, đại diện công an huyện Lâm Thao (Phú Thọ) cho biết đã nhận được thông tin trình báo của gia đình về việc chị Nguyễn Thúy Hòa (SN 1994, trú tại Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ) bị mất tích khi đang ở nhà chồng sắp cưới tại xã Xuân Huy (Lâm Thao).

"Qua quá trình điều tra ban đầu, nhiều nhân chứng cho biết, đã nhìn thấy cô gái (chị Nguyễn Thúy Hòa - PV) đội mũ bảo hiểm, leo lên xe máy của một người và di chuyển về hướng thị xã Phú Thọ. Như vậy, khi leo lên xe máy cô gái đã có thỏa thuận, chứ không phải là vụ bắt cóc như dư luận đồn thổi", vị đại diện công an huyện nêu rõ.

Vị đại diện cũng cho hay, hiện cơ quan công an vẫn đang phối hợp với gia đình để làm rõ những thông tin có liên quan đến vụ việc. 

Còn theo bà Trần Thị Liên hoàn (mẹ đẻ của chị Hòa) cũng cho biết phía  gia đình cũng đã nhận được thông tin trên tuy nhiên đến nay "vẫn chưa biết thực hư thế nào". 

"Lúc hai mẹ con về đến cổng, tôi quên đồ và vào lấy nhưng khi ra ngoài thì không thấy con gái đâu. Gọi vào số điện thoại của Hòa thì thấy đổ chuông nhưng không ai nhấc máy.Sau một hồi tìm kiếm, tôi thấy điện thoại của Hòa để ngay ngoài sân nhà chồng chưa cưới chứ không cầm theo. Khi đi, Hòa mặc quần dài, áo dài tay màu tím còn các đồ đạc khác còn nguyên nên cũng không biết mọi việc diễn ra như thế nào", bà Hoàn chia sẻ.

Theo bà Hoàn, hiện chị gái của Hòa đang cùng một số người thân đi tìm kiếm các manh mối, thông tin ở nhiều nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news