Tin mới

Vụ cướp súng, chĩa vào công an bóp cò qua lời kể nhân chứng

Thứ ba, 29/07/2014, 09:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Anh Nguyễn Văn L., hành nghề xe ôm gần trụ sở công an TP. Uông Bí, chứng kiến vụ việc vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Khi đang chờ đón khách, tôi thấy một thanh niên mặc quần áo sẫm màu, hằm hằm sát khí chạy ra khỏi cổng trụ sở công an TP. Uông Bí, trên tay cầm một con dao bầu và 2 khẩu súng. Đối tượng có biểu hiện ảo giác của người sử dụng ma túy đá. Vẻ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng khiến mọi người ai nấy đều rất sợ hãi".

 

 

(Tinmoi.vn) Anh Nguyễn Văn L., hành nghề xe ôm gần trụ sở công an TP. Uông Bí, chứng kiến vụ việc vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Khi đang chờ đón khách, tôi thấy một thanh niên mặc quần áo sẫm màu, hằm hằm sát khí chạy ra khỏi cổng trụ sở công an TP. Uông Bí, trên tay cầm một con dao bầu và 2 khẩu súng. Đối tượng có biểu hiện ảo giác của người sử dụng ma túy đá. Vẻ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng khiến mọi người ai nấy đều rất sợ hãi".

Mời độc giả xem clip: khống chế kẻ cướp súng, chĩa vào CA bóp cò

 

 


Thông tin từ Công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, khoảng 7h ngày 28/7 một đối tượng cầm hung khí với thái độ hung hãn đã lao vào đồn công an. Một 2 chiến sỹ cảnh sát hình sự đã ra can ngăn và yêu cầu thanh niên này ra phòng trực ban làm việc. Vừa nói dứt lời đối tượng đã nổi khùng, cầm dao chém trúng một chiến sỹ.

Quá trình vật lộn, 2 khẩu súng k59 và công cụ hỗ trợ của chiến sỹ cảnh sát bị rơi ra ngoài. Gã thanh niên liền chộp lấy chạy ra đường.

Chân dung Nguyễn Thành Tuân, kẻ manh động cướp 2 khẩu súng tại trụ sở Công an TP.Uông Bí.

Anh Nguyễn Văn L., hành nghề xe ôm gần trụ sở công an thành phố Uông Bí, chứng kiến vụ việc vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc: "Khi đang chờ đón khách, tôi thấy một thanh niên mặc quần áo sẫm màu, hằm hằm sát khí chạy ra khỏi cổng trụ sở công an TP. Uông Bí, trên tay cầm một con dao bầu và 2 khẩu súng. Đối tượng có biểu hiện ảo giác của người sử dụng ma túy đá. Vẻ hung hãn, nguy hiểm của đối tượng khiến mọi người ai nấy đều rất sợ hãi".

Sau khi chạy ra khỏi trụ sở công an TP. Uông Bí, đối tượng vứt con dao bầu tại một gốc cây gần đó. Trên 2 tay của đối tượng lăm lăm 2 khẩu súng vung giơ lia lịa.Thanh niên này đi rất thản nhiên trên đường.

Nơi xảy ra sự việc

Do đối tượng cầm súng nên mọi người đều tránh rất xa, không khí ở đó náo loạn, tình hình an ninh công cộng bị đe dọa. Thấy công an bám theo thanh niên này đã quay lại chĩa thẳng 2 khẩu súng bóp cò. Rất may, khẩu súng chưa lên đạn nên chỉ có tiếng cạnh mà không phát ra tiếng nổ.

Khi đối tượng chạy đến khu vực thuộc khu 7, phường Quang Trung thì bị lực lượng công an truy đuổi, khống chế, bắt giữ, 2 khẩu súng đã được thu hồi.

Lực lượng công an tham gia vây bắt đối tượng manh động này vào khoảng 30 chiến sĩ. Lực lượng công an đã sử dụng hai chiếc ô tô biển xanh đồng thời nhanh chóng thay biển số ngụy trang để áp sát đối tượng. Lúc này, trên hai ô tô có khoảng 10 chiến sĩ. Khi hai ô tô đi gần tới đối tượng Tuân, bất ngờ một chiếc lao nhanh lên vỉa hè chặn đầu Tuân. Lập tức các chiến sĩ trên ô tô lao xuống khống chế và bắt gọn Tuân.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối tượng manh động cướp súng là Nguyễn Thành Tuân (SN 1978, trú tại tổ 4, khu 5A, phường Vàng Danh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh). Hiện Công an TP.Uông Bí đã khởi tố vụ án và đang điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Huyền Nhi (tổng hợp báo pháp luật)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news