Tin mới

Vụ sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh: Công an ráo riết truy lùng hung thủ

Chủ nhật, 25/09/2016, 15:02 (GMT+7)

Sau khi khởi tổ vụ thảm sát cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu ở thành phố Uông Bí, Công an Quảng Ninh đã tiến hành rà soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để truy lùng hung thủ.

Sau khi khởi tổ vụ thảm sát cướp đi sinh mạng của 4 bà cháu ở thành phố Uông Bí, Công an Quảng Ninh đã tiến hành rà soát các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để truy lùng hung thủ.

VnExpress đưa tin, chiều 24/9, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, cướp tài sản, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệu tập những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời rà soát những nơi hung thủ có thể lẩn trốn.

Dọc tuyến quốc lộ 18A nằm trên địa bàn Uông Bí, các tổ công tác của công an thành phố và công an xã, phường đã kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn, đồng thời đề nghị chủ khách sạn lưu lại số điện thoại đường dây nóng để phản ánh khi có trường hợp lạ mặt, biểu hiện nghi vấn.

Công an kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn Uông Bí. Ảnh: Minh Cương/ VnExpress

Đêm ngày 24/9, công tác khám nghiệm tử thi, hiện trường đã hoàn tất.

"Trên các thi thể đều có nhiều vết đâm chém, bé trai bị cắt cổ, nghi do dao. Hung thủ ra tay rất dã man", nguồn tin của VnExpress cho biết.

Trước đó, sáng 24/9, trở về nhà sau ca làm đêm, chị Vũ Thị Thanh trở về nhà ở khu Hợp Thành, phường Phương Nam (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) thì phát hiện mẹ và 3 đứa trẻ tử vong trong nhà. Nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi), bé Phạm Đình Hưng (9 tuổi, con trai chị Thanh), Phạm Thu Hà (8 tuổi, con gái chị Thanh) và bé Vũ Khánh Huyền (3 tuổi, con của chị gái chị Thanh).

Theo lời bà T., một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, vào sáng ngày 24/9, Thanh có gọi điện đến cho bà, nhưng chỉ khóc. Lo sợ có chuyện chẳng lành, bà T. đi xe máy xuống nhà cháu thì thấy sự việc đau lòng. Bà T. cho biết, chị Thanh đi làm về thì thấy cửa cổng mở, phía cửa chính vẫn khóa bên trong nên chị Thanh men ra phía sau để đi cửa bếp vào trong nhà và phát hiện sự việc.

Ngôi nhà 2 tầng nơi xảy ra vụ trọng án.

"Lúc chạy vào phòng con nó, thấy chiếc chăn phủ kín nên nó đã lật chăn ra thì phạt hiện con trai mình đã tử vong trong vũng máu. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi, sau đó người nhà đã đến và đưa nó đi nơi khác", báo Vietnamnet dẫn lời bà T.

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ thảm án, báo VnExpress đưa tin, trước khi xảy ra vụ việc mấy ngày có 2 thanh niên lạ mặt, cao to, bịt khẩu trang tìm đến khu dân cư Hợp Thành, phường Phương Nam và hỏi thăm địa chỉ nhà chị Thanh. 2h45 sáng 24/9, camera an ninh tại cây xăng Phương Nam, nơi chị Thanh làm việc, cách nhà khoảng 400 m lưu được hình ảnh 2 thanh niên có cùng vóc dáng như người dân mô tả, bịt khẩu trang, trùm áo kín đầu đi xe máy tới.

[mecloud]x1pPX7zZXE[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news