Tin mới

Bắt nghi phạm vụ thảm án cả gia đình ở Hà Nội

Thứ hai, 07/12/2015, 19:18 (GMT+7)

Nghi phạm vụ thảm án cả gia đình ở Hà Nội vào lúc rạng sáng ngày 7/12, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ.

Nghi phạm vụ thảm án cả gia đình ở Hà Nội vào lúc rạng sáng ngày 7/12, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ.

[mecloud]yPQ7ueuZMQ[/mecloud]

Theo tin tức mới nhất tứ báo Công an Nhân dân, Dân Trí, VnExpress, Thanh Niên, nghi phạm sát hại cả gia đình ở Hà Nội, khiến ông Nguyễn Lương Chuân (Sn 1958, ngụ thôn 4, xóm Chùa, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), và con trái út là Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988) tử vong, đã bị bắt sau gần 10h gây án.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi, thôn 9, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất).

Báo Công an Nhân dân đưa tin, đối tượng Kỳ từng có 3 tiền án và nghiện ma túy. Tháng 5/2015, Kỳ vừa ra tù sau khi thụ án 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nghi phạm đã ly thân với vợ, do không có nhà cửa nên dựng một túp lều ngoài cánh đồng để ở.

Sau khi bị bắt nghi phạm đã được di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an thành phố Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ việc.

Ngôi nhà xảy ra vụ thảm án ở Hà Nội, khiến 2 người chết. Ảnh Zing

Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/12, một vụ thảm án cả gia đình nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958), và con trai út tên Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988). Hai nạn nhân bị thương là bà Nguyễn Thị Thân (SN 1960, vợ ông Chuân), anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1983, con trai cả ông Chuân).

Theo tin tức trên Tri Thức Trực Tuyến, bà Thân cho hay, vào khoảng 1h sáng ngày 7/12, nghe thấy tiếng hét to kêu cứu của cậu con trai út nên cả nhà bật dậy. Thấy Chỉnh đuổi theo kẻ lạ mặt nên vợ chồng bà Thân và cậu con trai cả liền đuổi theo.

Ông Chuân rượt đuổi theo thì bị kẻ lạ mặt đâm gục cạnh máy giặt.

Bà Thân cho biết, không biết cậu con trai út bị đâm lúc nào, khi lại gần thì bà thấy Chỉnh gục bên vũng máu.

Lúc này, anh Nguyễn Lương Tuân (con trai cả) thấy nghi can cầm hung khí nên ngừng truy đuổi. Bà Thân lao tới cố giữ chân hung thủ khi hắn vượt tường nên bị đâm trúng đùi.

Hàng xóm phát hiện sự việc, đã chạy sang và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo báo Dân Trí, cơ quan công an nhận định bước đầu, hung thủ đã đột nhập vào nhà ông Chuân với mục đích trộm cắp. Tuy nhiên bị phát hiện, nên đối tượng đã dùng dao sát hại cả gia đình, khiến 4 người thương vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news