Tin mới

“Vua xổ số” 3 năm 2 lần trúng số độc đắc

Thứ năm, 10/04/2014, 13:57 (GMT+7)

Từ nhiều năm nay, ông Đỗ Văn Yên (phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) được người dân trong khu vực gọi bằng hai cái tên đáng tự hào: “vua xổ số” và “lính đặc nhiệm”.

Từ nhiều năm nay, ông Đỗ Văn Yên (phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) được người dân trong khu vực gọi bằng hai cái tên đáng tự hào: “vua xổ số” và “lính đặc nhiệm”.

 

Hai “biệt danh” bắt nguồn từ cơ duyên trúng giải xổ số độc đắc 2 lần với trị giá giải thưởng hàng trăm triệu đồng; cộng thêm tài bắt cướp siêu hạng. Bước sang tuổi thất thập, ông vẫn duy trì thói quen mua vé số hàng ngày, như một cách tạo thêm niềm vui sống. Tất nhiên, ông vẫn là cái tên khiến nhiều tên trộm cắp, cướp giật phải nể sợ.

“Vua xổ số” kiêm “lính đặc nhiệm”

Ở Hà Nội, nhắc đến cái tên “vua xổ số” kiêm “lính đặc nhiệm” phường thì không ai không biết đó là ông Đỗ Văn Yên. Hơn 40 năm qua, ông Yên vẫn gắn mình với công việc tại Ban bảo vệ trật tự của phường. Sau nhiều thành tích, hiện tại ông Yên là Trưởng Ban bảo vệ trật tự trị an phường Kim Liên. Rất trách nhiệm và luôn bận rộn, ông duy trì thói quen mua vé số mỗi ngày, để vui hơn và thêm động lực cố gắng làm việc.

Kể về cơ duyên đưa mình đến với hai niềm đam mê này, ông Yên cho biết: “Tôi làm công việc bảo vệ trật tự an ninh từ năm 1974 đến giờ nhưng chưa khi nào cảm thấy nguội nhiệt huyết. Trong khi đó, thói quen mua vé số mỗi chiều của tôi có từ khoảng 10 năm trở lại đây. Tôi mua không phải mong trúng độc đắc mà chủ yếu để giải trí”. Không mong cầu nhưng cái duyên trở thành “vua xổ số” đến với ông Yên thật bất ngờ. Vào một ngày giữa tháng 6/2000, ông Yên mua vào năm tờ vé xổ số Kiến thiết miền Bắc và đã trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên đến 250 triệu đồng. “Lúc đài báo kết quả, cầm những tờ vé số trên tay mà tôi không tin vào mắt mình. Tôi đã trúng độc đắc với giải thưởng cao. Ý nghĩ sẽ mau chóng được nhận số tiền đó khiến tôi không thể kìm nén được cảm giác hồi hộp”.

Vua xổ số 3 năm 2 lần trúng số độc đắc

 
Ông Yên cũng bất ngờ về khả năng mua vé số trúng độc đắc của mình

Lương duyên với xổ số của ông Yên chưa dừng lại ở đó. Đến năm 2003, ông Yên tiếp tục trúng 7 vé số độc đắc với tổng trị giá 350 triệu đồng. So với lần đầu, số tiền ông Yên thu về lớn hơn rất nhiều. Lần đầu lĩnh thưởng, ông dùng tiền mua máy vi tính cho con và gửi tiết kiệm phòng khi có việc cần dùng. Lần thứ hai trúng số, ông quyết định dồn tất cả tiền bạc hiện có để mua một căn nhà khang trang hơn. Ông dự tính sẽ cho mỗi con một ngôi nhà để chúng xây dựng gia đình riêng.

Không những vậy, ông Yên còn dành một phần tiền trúng số để thăm lại đồng đội cũ và chiến trường xưa. Theo quan niệm của ông Yên, ông cho rằng: “Mình may mắn hơn người khác là trúng số độc đắc, đó là lộc trời cho. Vì là lộc trời, tôi không thể cứ giữ khư khư để hưởng thụ một mình. Vì thế, tôi muốn dùng một phần số tiền may mắn có được này để làm những việc tốt, việc có ích cho xã hội”. Cũng theo lời ông Yên, ông không nhớ bản thân đã trúng số bao nhiêu lần, chỉ biết rằng đã trúng đủ các giải, từ giải khuyến khích cho đến độc đắc. Ông cũng là người duy nhất trúng hai lần giải độc đắc của Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc vào các năm 2000 và 2003.

Ngoài ra, từ ngày tham gia bảo vệ trật tự trị an ở phường, ông Yên đã bắt được nhiều tên tội phạm tiền án tiền sự “đầy mình” mà ít ai dám dây vào. Từ những vụ cướp túi xách, giật dây chuyền, ăn cắp xe máy đến trấn lột, bẻ khóa…, những tên lưu manh này đều chịu khuất phục trước người “đặc nhiệm” của phường. Thậm chí ở phường Kim Liên, nhiều người trong ban bảo vệ trật tự trị an thường có chung thắc mắc: Họ cũng làm giống ông, cũng sẵn sàng đương đầu với bọn lưu manh, nhưng tại sao lại rất ít “cơ hội” chạm mặt với bọn trộm cắp như ông Yên.

Chia sẻ về những tâm huyết suốt mấy chục năm qua, ông Yên luôn tự hào rằng mình là một người lính cụ Hồ. Trong ông, cái tâm và sự dũng cảm dường như luôn thường trực trước mắt. Ông Yên cho biết: “Đi bộ đội ở chiến trường B, C về, tôi phục vụ trong quân đội hơn chục năm rồi tham gia công tác ở phường. Từ khi gắn bó cùng công việc này, “cơ duyên” săn bắt trộm cướp đã đến mà chẳng phải ai xui khiến cả. Đến giờ, tôi không nhớ mình đã vây bắt được bao nhiêu vụ trộm cướp”.

Vua xổ số 3 năm 2 lần trúng số độc đắc

Cơ ngôi ông Yên hiện giờ

Hồi tưởng quá khứ, ông Yên còn nhớ như in vụ bắt cướp đầu tiên trong đời mình: “Đó là một ngày đầu năm 2005, đấy là một vụ giật dây chuyện của người phụ nữ đi đường. Lúc đang đi tuần thì tôi nghe thấy tiếng hô hoán: Cướp… Cướp…”. Ngẩng đầu lên, tôi thấy một thanh niên đang cố chạy thoát thân, đằng sau là cô gái vừa gắng đuổi theo vừa hô hoán. Với kinh nghiệm đã có, tôi phán đoán người thanh niên này chính là kẻ cướp giật. Tôi lập tức cố hết sức chạy đuổi theo và lao người xô ngã gã.

Nhiều người xung quanh cũng xúm vào giúp tôi bắt gọn tên cướp, thu lại sợi dây chuyền trả lại cho phụ nữ kia. Sau đó tên cướp đã bị giải về công an phường để xử lý”. Cũng từ đó, với nhiều cuộc truy bắt thành công khác, ông Yên được mệnh danh là “vua xổ số” kiêm “chuyên gia” bắt cướp.

Có duyên trúng xổ số

Trò chuyện với người viết, ông Yên cho biết hiện ông vẫn dành thời gian để mua vé xổ số như một thú chơi riêng. Ông chia sẻ thêm: “Tuy có thói quen mua vé số nhưng tôi không bao giờ chơi ăn thua. Đã từng có nhiều người tìm đến để hỏi han tôi về cách chọn vé số, tôi cũng khuyên họ đừng chỉ trông chờ vào sự được thua từ những con số”.

Sau mỗi lần trúng số, ông Yên đều trích một phần tiền thưởng vào quỹ chơi xổ số của mình. Đối với ông, chơi xổ số không phải là được thua, thấy trúng lớn là đổ dồn tiền vào chơi. Ông coi đó như một trò chơi có trúng thưởng, được thì tốt và không bao giờ ham hố, không được thì coi như là sự ủng hộ vào quỹ kiến thiết. “Trúng giải độc đắc có lẽ là cái duyên mà ông trời ban cho tôi. Nếu không, hẳn tôi cũng giống như bao người chơi vé số ngẫu hứng khác”.

Nói về cái duyên bắt cướp, ông tâm sự rằng sẽ còn cống hiến đến khi nào sức khỏe không cho phép. Cũng theo lời kể của ông Yên, cách đây hơn chục năm, ông từng bị tên trộm xe máy đâm nhiều nhát vào bụng và nguy kịch tới tính mạng. Phải trải qua nhiều ngày nằm viện, ông mới bình phục trở về.

Cũng từ lần đó, nhiều người thân, bạn bè đã khuyên ông không nên “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” nữa, tránh những phiền phức về sau. Tuy nhiên, săn bắt trộm cướp dường như đã trở thành niềm say mê ăn vào máu của ông.

Ông nhớ lại thời chinh chiến đạn bom khói lửa của mình: “Tôi trước đây là một người lính, phẩm chất người lính không cho phép tôi chùn bước. Hơn nữa, tôi làm việc tốt giúp dân và việc này được người dân rất ủng hộ nên mấy tên trộm cướp không khiến tôi sợ hãi. Dù quả thật, nhiều người đã khuyên tôi phải cẩn thận, đề phòng về sau bị bọn chúng trả thù”. Sau những hành động nghĩa hiệp, đã có nhiều người bị hại được giúp đỡ quay lại cám ơn ông. Họ biếu ông tiền và những món quà giá trị nhưng người lính cụ Hồ ngày nào đều từ chối tất cả.

“Nhiều người gọi tôi là “vua xổ số” hay “lính đặc nhiệm” của phường, những cái tên này tôi không dám nhận. Tôi chỉ biết rằng đến giờ trong tôi luôn có niềm vui khi được giúp nhân dân và hàng ngày mua vé xổ số. Nếu may mắn, biết đâu tôi có thể lại trúng độc đắc một lần nữa. Nhưng tôi không bao giờ trông chờ vào việc đó cả. Tôi chỉ mong ông trời cho sức khỏe để cống hiến cho dân, cho Đảng. Thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ tiếp tục chơi theo sở thích của mình”, ông Yên chia sẻ.

 

Không nên chơi xổ số thái quá

Chia sẻ với những người có sở thích chơi vé số, ông Yên gửi gắm những lời tâm sự chân thành: “Bất cứ ai muốn tạo dựng cơ nghiệp đều phải dựa trên chính sức lao động của mình và như thế mới bền vững.

Mục đích của xổ số kiến thiết là rất tốt, nhưng nhiều người đã làm nó biến tướng.Họ đam mê quá đà dẫn đến ảnh hưởng tớ gia đình, thậm chí bán cả nhà cửa để mua vé số, đánh đề.

Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ chơi xổ số là ích nước lợi nhà theo đúng mục đích của hình thức này. Việc trúng giải thưởng là tốt, còn không cũng không vấn đề gì. Vì đó là niềm vui của mình”, ông Yên bộc bạch thêm.

 

Theo Đời Sống & Hôn Nhân

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news