Tin mới

Xác chết bốc mùi hôi thối, bên cạnh có con dao và chai thuốc sâu

Thứ ba, 05/05/2015, 15:00 (GMT+7)

Tại hiện trường, anh Duyên chết ở tư thế nằm sấp, cơ thể thâm đen, đang trong quá trình phân hủy nặng. Bên cạnh xác nạn nhân có con dao và chai thuốc sâu.

Tại hiện trường, anh Duyên chết ở tư thế nằm sấp, cơ thể thâm đen, đang trong quá trình phân hủy nặng. Bên cạnh xác nạn nhân có con dao và chai thuốc sâu.

Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến vụ việc được phát hiện vào sáng 5/5 tại núi Cư H’lăm thuộc thôn Cư H’lăm, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Người dân kéo đến xem khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hữu Duyên (47 tuổi, trú xã Ea Kpam, huyện Cư M’Gar). 

Anh Trần Văn Nguyện (26 tuổi, cháu nạn nhân) cho biết, anh Duyên đã đi khỏi nhà cách đây nửa tháng. Gia gia đình nghĩ nạn nhân đi chơi xa, nên không tổ chức tìm kiếm. "Sự việc chỉ được phát hiện khi công an thị trấn Ea Pốk thu nhận chiếc xe máy dựng bên đường, rồi gọi chúng tôi đến mang về", anh Nguyện nói.

Anh Phạm Hữu Lộc (em trai anh Duyên) sau khi nhận xe, nghi ngờ có chuyện không lành. Anh này đi tìm quanh đồi Cư H’lăm thì phát hiện nạn nhân chết dưới gốc cây.

Tại hiện trường, anh Duyên chết ở tư thế nằm sấp, cơ thể thâm đen, đang trong quá trình phân hủy nặng. Bên cạnh xác nạn nhân có con dao và chai thuốc sâu.

Lực lượng chức năng đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news