Tin mới

Xem binh sĩ Trung Quốc cởi trần, vùi mặt trong tuyết để tập luyện

Thứ hai, 22/12/2014, 10:16 (GMT+7)

Bất chấp thời tiết lạnh buốt trên cao nguyên cao tới 4.500 mét ở Tây Tạng, binh sĩ Trung Quốc vẫn cởi trần, vùi mặt trong tuyết, bò lê trên mặt đất đóng băng và tập luyện thể lực với cường độ rất cao.

Bất chấp thời tiết lạnh buốt trên cao nguyên cao tới 4.500 mét ở Tây Tạng, binh sĩ Trung Quốc vẫn cởi trần, vùi mặt trong tuyết, bò lê trên mặt đất đóng băng và tập luyện thể lực với cường độ rất cao.

 


Binh lính trong lực lượng quân đội của Trung Quốc đã trải qua các bài tập rèn luyện thể chất bất chấp cái lạnh "cắt da, cắt thịt" ở độ cao 4.500 m trên cao nguyên Tây Tạng


Khi cơ thể họ đỏ lên vì gió lạnh, binh lính Trung Quốc vẫn phải úp mặt họ vào lớp tuyết dày, lạnh buốt trong thau, bò trên nền tuyết 


Mục đích của các cuộc tập luyện là rèn luyện khả năng chịu đựng và sống sót của binh lính trong điều kiện khắc nghiệt như nhiệt độ cực thấp và ở độ cao lớn

Thậm chí, họ còn phải "tắm" cả trong tuyết để rèn luyện thể lực và sức chịu đựng, Nhân Dân nhật báo đưa tin

Đến giờ ăn trưa, đồ ăn của họ đã bị một lớp tuyết trắng bao phủ bên ngoài


Dù nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm 30 độ C nhưng các binh sỹ của đoàn bộ binh cơ giới biên phòng tại Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) vẫn phải tiến hành tập luyện


 

Theo Yên Yên (Shanghaiist) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news