Tin mới

Y án tử hình kẻ sát hại vợ con Trưởng ban dân vận Huyện ủy

Thứ tư, 26/07/2017, 14:58 (GMT+7)

Thiếu tiền trả nợ, đối tượng đang tâm đoạt mạng 2 nạn nhân vô tội, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa kẻ sát nhân lại bật khóc nức nở xin HĐXX tha tội chết cho mình.

Thiếu tiền trả nợ, đối tượng đang tâm đoạt mạng 2 nạn nhân vô tội, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa kẻ sát nhân lại bật khóc nức nở xin HĐXX tha tội chết cho mình. 

Đối tượng Châu Minh Nhân tại phiên tòa phúc thẩm: Ảnh: PLO

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, Trí thức trẻ, ngày 26/7, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Châu Minh Nhân (22 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lưu động vào ngày 12/4, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nhân án tử hình. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nhân thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo khóc nức nở "Con xin lỗi gia đình bị hại, con xin lỗi ông bà cha mẹ, con đã làm mọi người thất vọng, con thà chết tại đây…", rồi đập đầu vào vành móng ngựa.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy vụ án không nảy sinh tình tiết mới, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội liền bác đơn kháng cáo và tuyên bị cáo Châu Minh Nhân y án tử hình.

Nghe tòa bác đơn kháng cáo, mẹ của Nhân gục xuống bất tỉnh, người thân phải sốc nách đưa ra ngoài. Bà ngoại Nhân thảm thiết kêu tên cháu rồi vội vã chạy ra hỏi luật sư “Luật sư ơi giết luôn ở đây hả?” Khi nghe luật sư giải thích bà lẩm bẩm “Về dưới kia hả, nay chưa phải chết hả” rồi bật khóc nức nở.

Theo cáo trạng, năm 2014, Nhân từng tham gia thi công sân bóng đá nhân tạo cho gia đình ông Bùi Xuân Thường - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại thôn Tân Thành, xã Quảng Thành, nên hay qua lại nhà ông Thường chơi. Đến tháng 9/2016, do nợ nần chồng chất, Nhân nảy sinh ý định đột nhập nhà của ông Thường để trộm tài sản.

Ngày 20/10/2016, Nhân từ TP.HCM đi xe khách về Châu Đức nghỉ lại, rồi thuê xe ôm vào nhà ông Thường chơi. Nghe chủ nhà kể chuyện nuôi yến thu nhập cao, có gắn camera bảo vệ nên Nhân đi dò xét, quan sát kỹ địa hình nhằm lên kế hoạch đột nhập. Hôm sau, gã đến trả xe máy đã mượn và cho biết đi Bình Định gấp để đánh lạc hướng.

Chiều 24/10, Nhân đột nhập vào căn biệt thự. Sau 30 phút lục lọi, Nhân bị con trai của ông Thường phát hiện. Tên trộm cầm thanh sắt đánh nhiều phát vào đầu và người cậu này. Thấy nạn nhân tử vong, gã lấy dây trói 2 tay, giấu thi thể trong nhà kho, rồi lên lầu tìm tài sản.

Lúc này, bà Nga vợ ông Thường đi chợ về lên lầu tìm con trai, thị bị Nhân núp sau vách, dùng tuýp sắt đánh rồi siết cổ khiến bà Nga bất tỉnh, cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai, một điện thoại...

Kẻ sát nhân sau đó mặc áo mưa, bịt mặt, lên lầu tắt nguồn điện camera rồi cướp tổ yến. Tất cả tài sản kẻ này cho vào balô, lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi căn biệt thự.

Trên đường tẩu thoát về TP.HCM, Nhân ném hung khí cách biệt thự khoảng 200 m và tháo biển số xe vứt ở huyện Nhơn Trạch. Sau 36 giờ gây án, Nhân bị bắt giữ tại TP HCM.

Tại tòa, Nhân khai do bảo lãnh cho bạn thân mượn 20 triệu đồng nhưng đến kỳ trả mà bạn về Bình Định. Sợ mất uy tín nên hắn nảy sinh ý định trộm tiền nhằm trả nợ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news