Tin mới

Yêu một người không bao giờ thuộc về mình là cảm giác như thế nào?

Thứ tư, 28/02/2018, 14:52 (GMT+7)

Tình yêu vốn là một mối quan hệ công bằng giữa yêu và được yêu. Tuy vậy, trên đời này vẫn có những tình yêu chỉ đến từ một phía, những tình yêu biết trước là sẽ vô vọng nhưng người trong cuộc không thể dứt ra. Cảm giác ấy có chút ngọt ngào nhưng phần nhiều là đau xót xen lẫn tuyệt vọng.

Tình yêu vốn là một mối quan hệ công bằng giữa yêu và được yêu. Tuy vậy, trên đời này vẫn có những tình yêu chỉ đến từ một phía, những tình yêu biết trước là sẽ vô vọng nhưng người trong cuộc không thể dứt ra. Cảm giác ấy có chút ngọt ngào nhưng phần nhiều là đau xót xen lẫn tuyệt vọng.

1. Tự mình ghen, tự mình giận dỗi, tự mình đau lòng rồi lại tự mình dỗ mình. Haiz, rõ ràng đây là vở kịch chỉ có một vai diễn.

2. Thực ra không phải em đang đợi anh thích lại em, em chỉ đang đợi đến lúc chính mình thôi không thích anh nữa.

3. Em có vô số lý do muốn gặp anh, nhưng lại thiếu một thân phận để đường hoàng mà gặp anh.

4. Giống như fan và thần tượng vậy, giữa em và anh vốn không có duyên vận, tất cả đều nhờ vào em tiêu tiền.

Yêu một người không bao giờ thuộc về mình là cảm giác như thế nào? - Ảnh 1.

5. Anh tốt như vậy, em biết em không xứng...

6. "Suýt nữa thì tớ ôm được anh ấy rồi!" "Sau đó thì sao?" "... Tớ tỉnh giấc...".

7. Anh không trả lời tin nhắn của em, không phải vì anh không thấy, mà vì anh không yêu em. Anh không ăn những món em mua, không phải vì anh không có khẩu vị, mà vì anh không yêu em. Anh không đáp lại tình yêu của em, không phải vì anh trân trọng em, mà vì anh rõ ràng là không yêu em. Yêu anh đau lắm, em một mình truy cầu rồi một mình phụ họa.

8. Một vạn lần trái tim đập loạn là một vạn lần cúi đầu thở dài.

Yêu một người không bao giờ thuộc về mình là cảm giác như thế nào? - Ảnh 2.

9. Thế giới của người ấy đông đúc lắm, tôi không chen vào được, nhưng tôi vẫn đứng ngoài, nghe tiếng hoan ca náo nhiệt, tôi biết người ấy đang vui vẻ đến nhường nào.

10. Yêu là đau khổ một đời, không yêu là tiếc nuối một đời.

11. Là tôi cam tâm tình nguyện, cho nên tôi chấp nhận thua cuộc.

12. Có lẽ là giống như máy bay, tàu hỏa. Anh tới chậm, em phải đợi. Em tới chậm, anh đã bước đi.

Yêu một người không bao giờ thuộc về mình là cảm giác như thế nào? - Ảnh 3.

13. Là biết trước kết quả nhưng vẫn nhắm mắt lao đầu vào, là muốn mỉm cười khi yêu nhưng cuối cùng luôn phải lau nước mắt. Em yêu anh, không liên quan gì đến anh.

14. Rõ ràng chỉ một giây thôi cũng chưa từng có được anh, lại như đã mất anh cả vạn lần.

15. Rõ ràng là em tới trước, vậy mà sau này lại cảm tưởng như mình mới là người thứ ba.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news