Tin mới

2 cô gái tông người đàn ông bất tỉnh rồi bỏ ở... nghĩa địa

Thứ ba, 11/04/2017, 17:19 (GMT+7)

Sau khi tông người đàn ông gãy chân, bất tỉnh, hai cô gái đã  nói với người dân sẽ đưa ông đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, khi người nhà đi tìm lại phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trong nghĩa địa, cách chỗ va chạm khoảng 1 km.

Sau khi tông người đàn ông gãy chân, bất tỉnh, hai cô gái đã  nói với người dân sẽ đưa ông đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, khi người nhà đi tìm lại phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh trong nghĩa địa, cách chỗ va chạm khoảng 1 km.

Ông Thanh đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VTC News

Theo Vnexpress, VOV và VTC News, 11/4, đại úy Lê Sỹ, Đội trưởng cảnh sát giao thông huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang truy tìm hai cô gái vừa đâm xe vào một người đàn ông rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Ngọc Thanh (62 tuổi, trú xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 8/4, ông Thanhđi bộ trên tuyến đường liên xã thì bị hai cô gái đi xe máy đâm trúng, khiến ông ngã xuống đường bất tỉnh, gãy chân.

Thấy vậy, người dân đã ra xem xét và hỗ trợ đưa người đàn ông lên xe máy để đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, khi người nhà ông Thanh vào Bệnh viện đa khoa Lộc Hà tìm thì không thấy nên đã thông báo mọi người trong nhà đi tìm và phát hiện ông Thanh nằm bất tỉnh tại nghĩa địa thôn Thanh Mỹ, cách hiện trường tai nạn khoảng một km.

Ông Thanh được người nhà đưa đi cấp cứu tại  Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Hiện tại, ông Thanh đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên do gãy chân trái, chấn thương nặng ở vùng bụng và vùng mặt nên phải nằm một chỗ.

Nạn nhân chỉ nhớ bị tai nạn do hai cô gái đi xe máy tông trúng còn không biết vì sao lại nằm trong nghĩa địa.

[mecloud]PHFEB0zLSk[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news